Andreas Christensen đang là một trong những trụ cột ở hàng thủ Chelsea dưới thời tân HLV Frank Lampard. Rõ ràng bên cạnh việc Super Frankie là một người yêu thích sử dụng các nhân tố trẻ, tài năng xuất chúng của Christensen là một lý do không thể không kể đến.
3 trận đấu đầu tiên tại Premier League của The Blues, Christensen được tin tưởng đá trọn vẹn 270 phút. Dù vẫn cho thấy mình còn cần cải thiện kinh nghiệm, song ở cầu thủ người Đan Mạch, không khó để thấy tiềm năng lớn của anh để có thể trở thành một trung vệ thép trong tương lai.
Thế nhưng ít ai biết đến, bản thân Christensen trong quá khứ lại từng là một cầu thủ tấn công. Mới đây trên Sky Sports, trung vệ này chia sẻ:
"Mỗi mùa giải chúng tôi đều cần một số 10, vì thế tôi đã đảm nhiệm vị trí đó, và tôi đã làm tốt."
"Một ngày, chúng tôi cần một trung vệ và họ lại chọn tôi một lần nữa. Ở vị trí mới tôi cũng làm rất tốt. Vị trí thủ môn từng là mục tiêu kế tiếp của tôi, nhưng điều đó không bao giờ xảy ra."
Ở một diễn biến khác, mới đây, đội chủ sân Stamford Bridge đã nhận tín hiệu cực vui. Trụ cột Rudiger vừa có bước tiến lớn trong quá trình hồi phục, khi tham gia trọn vẹn trận đấu giữa U23 Chelsea với U23 Tottenham Hotspur.
Những bàn thắng đẹp trong các trận khai màn của Chelsea: