Dưới kỷ nguyên của HLV Arsene Wenger, Arsenal không hề thiếu đi những cái tên đẳng cấp thế giới, điển hình như tiền đạo Thierry Henry. Mặc dù vậy, chiến lược gia người Pháp từng thừa nhận rằng ông đã bỏ lỡ cơ hội chiêu mộ nhiều ngôi sao sáng giá.
Một trong những cầu thủ cựu thuyền trưởng Pháo thủ từng nhắc đến là Cristiano Ronaldo. Nổi lên trong màu áo Sporting Lisbon, chàng trai sinh năm 1985 chuyển sang M.U thi đấu và sau đó vươn mình thành huyền thoại tại Real Madrid.
Có thể nói, Old Trafford chính là bệ phóng và Sir Alex Ferguson cũng góp phần không nhỏ vào sự thành công của CR7. Thế nhưng trong buổi trả lời phỏng vấn mới nhất trên ITV, chân sút đang chơi cho Juventus thừa nhận suýt nữa anh đã gia nhập The Gunner.
"Rất gần rồi, chỉ một bước nữa thôi, tôi nghiêm túc đấy. Nhưng điều đó không xảy ra và đối với Arsenal, tôi tôn trọng những gì họ và Arsene Wenger đã làm với tôi. Tuy vậy đó là cuộc sống, là bóng đá và bạn sẽ không bao giờ biết được mình sẽ chơi bóng ở đâu. Nhưng tôi tôn trọng Arsenal vì họ là một CLB tuyệt vời", đội trưởng ĐT Bồ Đào Nha cho biết.
Tại Manchester United, Cristiano Ronaldo đã gặt hái được những thành công vang dội. Điển hình nhất là mùa giải 2007/08 với hai danh hiệu Premier League và Champions League.
Xem lần tái ngộ giữa Ronaldo và Florentino Perez: