MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • SỐC! Ronaldo bị chửi mắng thậm tệ dù ghi hattrick

    07:28 Thứ sáu 26/04/2019 | 2

    BongDa.com.vn Siêu sao người Bồ Đào Nha luôn là con quái vật trong bóng đá, nhưng không phải lúc nào cũng khiến huấn luyện viên hài lòng.

    Real Madrid đã thực hiện một số bản hợp đồng kỳ lạ từ các câu lạc bộ tại Premier League trong những năm qua. Và trở lại năm 2005, gã khổng lồ Tây Ban Nha đã chi ra 2.5 triệu bảng cho tiền vệ khó tính, Thomas Gravesen của Everton.

    Bốn năm sau, họ ký hợp đồng mượn Julien Faubert của West Ham trong một động thái lạ lùng nhất lịch sử, khi cầu thủ người Đức chỉ đến Bernabeu cho đẹp ghế dự bị và số lần xuất hiện trên sân cỏ chỉ đếm trên đầu ngón tay, cùng với đó là thói ngủ quên trước buổi tập.

    Sao sân cỏ và top 5 khoảnh khắc chế nhạo đối thủ cực sốc - Bóng Đá

     Adebayor từng khuynh đảo nước Anh và đến Tây Ban Nha.

    Hai năm sau đó, Real Madrid một lần nữa tìm đến xứ sương mù và đưa về tiền đạo Emmanuel Adebayor của Manchester City. Ngôi sao người Togo là cầu thủ tấn công nhưng lại được Jose Mourinho trao cho số 6, thương vụ kỳ cục chẳng kém Faubert.

    Tuy nhiên, không giống như hai ví dụ trước đó, Adebayor chơi tương đối ấn tượng khi ghi được 8 bàn sau 22 trận. Anh đã giành được Copa del Rey trong thời gian ngắn ở Tây Ban Nha nhưng không được ký hợp đồng vĩnh viễn. Thay vào đó, cầu thủ này đã dành mùa giải tiếp theo tại Tottenham.

    Nhưng tiền đạo sinh năm 1984 vẫn lưu lại một số ký ức khó quên tại Bernabeu - bao gồm một câu chuyện Mourinho 'hủy diệt' Ronaldo, mặc dù ngôi sao người Bồ Đào Nha đã lập hat-trick trong một trận đấu tại giải vô địch quốc gia (La Liga).

    "Chúng tôi đã giành chiến thắng 3-0 sau hiệp một", anh tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với Daily Mail. "Ông ấy (Mourinho) vào phòng thay đồ và như phát điên, khi đá tung tủ lạnh, đá bay tivi, ném chai nước bay khắp sàn.

    Ông ấy đã hủy diệt tất cả mọi người. Tôi nhớ ông ấy từng làm thế Ronaldo sau khi anh bạn của tôi lập hat-trick. Jose nói: 'Mọi người đều nói cậu là người giỏi nhất thế giới và cậu đang chơi rất tồi. Hãy cho tôi thấy cậu là người giỏi nhất đi nào'."

    SỐC! Ronaldo bị chửi mắng thậm tệ dù ghi hattrick - Bóng Đá

     Ronaldo và Mourinho là đồng hương nhưng không có mối quan hệ quá tốt đẹp.

    Ở mùa giải 2011/12, Ronaldo thực tế đã ghi 53 bàn sau 54 trận. Tuy nhiên, mối quan hệ của anh với Mourinho - giống như nhiều đồng đội ở Madrid - cuối cùng vẫn xấu đi. Sau đó, như đã biết, chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị sai thải vào năm 2013.

    Dù vậy, tiết lộ của Adebayor phần nào chứng tỏ rằng yêu cầu từ Mourinho cực cao, và ngay cả tài năng xuất chúng của Ronaldo cũng chưa thể làm ông hoàn toàn hài lòng. Tất nhiên, siêu sao sinh năm 1985 vẫn là của hiếm trong làng bóng đá.

    Vũ Quang Toản | 07:00 26/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...