MỚI NHẤT :
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • SỐC: Quật ngã Hổ Malay, U22 Campuchia đoạt tấm vé thứ 2 dự Bán kết

    16:52 Thứ tư 04/12/2019 | 8

    BongDa.com.vn Với chiến thắng trước đương kim Á quân Malaysia, U22 Campuchia đã giành tấm vé thứ 2 của bảng A dự Bán kết SEA Games 30.

    Với thế ở chân tường, U22 Malaysia nhập cuộc vội vã và chiếm thế chủ động từ sau tiếng coi khai cuộc. Phút thứ 10, từ tình huống phạt góc, Danial Haqim áp sát dứt điểm chạm cầu thủ U22 Campuchia ra ngoài. Hai phút sau, sau một tình huống lộn xộn, U22 Campuchia có 3 cú dứt điểm liên tiếp nhưng không thể thắng thủ môn Haziq Nadzli.

    Khoảng thời gian từ giữa hiệp 1 trở đi, cả 2 đội ăn miếng trả miếng kịch tính. Phút 28, sau đừing chuyền vượt tuyến của thủ môn Hul Kimhuy, Bunhieng thoát xuống dứt điểm qua đầu khi thủ thành của U22 Malaysia đã lao ra khỏi vòng cấm, tiếc là bóng đã đi không chính xác.

    Sau trận Malaysia vs Campuchia/ Philippines vs Timor Leste - Bóng Đá

     U22 Malaysia gặp nhiều khó khăn trước Campuchia trong hiệp 1.

    Phút 35, tiếp tục là Những chiến binh Angkor, Chanthea có pha đột phá và dứt điểm nhưng chưa đủ khó để chuyển hoá thành bàn. Và ở phút thi đấu chính thức cuối cùng hiệp 1, Rosib xuyên phá phía cánh phải, chuyền ngược trở lại rất thuận lợi, nhưng Keo Sokpheng dứt điểm không trúng tâm bóng.

    Sang hiệp 2, tâm lý căng cứng khiến cho U22 Malaysia không còn là chính mình. Họ liên tục bị đội tuyển áo trắng dồn ép. Và điều gì đến đã đến, liên tiếp ở các phút 55, 57, U22 Campuchia có 2 bàn thắng vượt lên dẫn trước nhờ công của In Sodavid và Sieng Chanthea.

    Có phần bị ngợp sau 2 bàn thua liên tiếp, đoàn quân của HLV Ong Kim Swee hoàn toàn mất phương hướng và nhận thêm 1 bàn thua nữa ở phút thứ 68. Người ghi bàn cho U22 Campuchia là Keo Sokpheng.

    Sau trận Malaysia vs Campuchia/ Philippines vs Timor Leste - Bóng Đá

     Keo Sokpheng ghi bàn thắng thứ 3 cho Campuchia, dập tắt hy vọng đi tiếp của Malaysia.

    Thời gian còn lại Malaysia chỉ kịp ghi 1 bàn thắng do công của Abdul Razak. Với trận thắng trước Malaysia, U22 Campuchia đã tự quyết số phận của mình và đoạt tấm vé thứ 2 ở bảng A (sau Myanmar) dự vòng Bán kết với tư cách đội đứng thứ nhì. Ở trận đấu còn lại, U22 Philippines có chiến thắng đậm 6-1 Timor Leste nhưng chừng đó là chưa đủ để đội tuyển chủ nhà đi tiếp (có cùng 7 điểm với Campuchia nhưng kém hiệu số bàn thắng bại - Philippines +5 còn Campuchia +6).

    Tỷ số: U22 Malaysia 1-3 U22 Campuchia

    Ghi bàn: Abdul Razak (90') - In Sodavid (55'), Sieng Chanthea (57'), Keo Sokpheng (68').

    Đội hình ra sân:

    U22 Malaysia: Nadzli, Azlin Adam, Dominic Tan, Irfan Zakaria, Umar Hakeem, Syamer Kutty, Danial Haqim, Syahmi Safari, Luqman Hakim, Hadi Fayyadh, Nik Akif Syahiran.

    U22 Campuchia: Keo Soksela, Ouk Sovann, Tes Sambath, Sath Rosib, Seut Baraing, Orn Chanpolin, Kan Sipal, In Sodavid, Sieng Chanthea, Reung Bunhieng, Keo Sokpheng.

    Đăng Huy | 15:53 04/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...