MỚI NHẤT :
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • SỐC: PSG muốn tống Draxler ra đường

    20:06 Thứ năm 17/08/2017 | 1

    BongDa.com.vn Chỉ sau 6 tháng, Paris Saint-Germain đã muốn bán Julian Draxler, dù màn trình diễn của cầu thủ người Đức trong giai đoạn đã qua là vô cùng hứa hẹn.

    Theo các nguồn tin từ báo chí Pháp, tiền vệ tấn công người Đức Julian Draxler đã được thông báo sẽ không còn nằm trong kế hoạch của CLB thủ đô nước Pháp trong mùa giải mới.

    SỐC: PSG muốn tống Draxler ra đường - Bóng Đá

    Chỉ sau 6 tháng, Paris Saint-Germain đã muốn bán Julian Draxler

    Với sự có mặt của Neymar, gần như một suất bên hành lang cánh trái của PSG đã mặc định thuộc về cầu thủ người Brazil. Cánh còn lại Draxler sẽ phải cạnh tranh với Angel di Maria, và đây là vị trí không sở trường của anh.

    Trong bối cảnh HLV Unai Emery sử dụng sơ đồ 4-3-3 hoặc ngay cả 4-2-3-1, Draxler cũng không có chỗ với các vị trí tấn công mặc định cho Neymar, Cavani và Angel di Maria. Javier Pastore hay thậm chí là Lucas Moura còn được ưu tiên.

    Thậm chí nếu PSG mua thêm bom tấn (Mbappe), hàng công của CLB sẽ vô cùng chật chội. Đó là lý do dù Draxler chỉ mới đến PSG 6 tháng nhưng đã phải bán xới.

    Kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm 2017, Draxler đến PSG từ Wolfsburg với giá 40 triệu euro. Kể từ đó đến nay, anh chơi 25 trận cho CLB Pháp, ghi 10 bàn và 3 kiến tạo. Ở tuổi 23, Draxler là đầu tàu của đội hình B Đức vô địch Confederations Cup 2017 vừa qua.

    Đầu tháng này, người đại diện của tiền vệ Julian Draxler bất ngờ xuất hiện tại Barcelona, dấy lên thông tin cầu thủ có thể đến CLB La Liga. Tuy nhiên, điều này là khó xảy ra. Arsenal và Liverpool có thể là hai CLB quan tâm đến cầu thủ.

    Xem tài năng của Julian Draxler:

    NT - Thể Thao Việt Nam | 20:05 17/08/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...