Ngay khi gia nhập Man United, Bruno Fernandes sớm được HLV Ole Gunnar Solskjaer tin tưởng trao ngay suất đá chính trận gặp Wolves trong khuôn khổ vòng 25 Premier League diễn ra rạng sáng nay (02/01).
Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã thi đấu lăn xả và đầy nỗ lực nhưng đáng tiếc, Man United đã không thể có được bàn thắng vào lưới Wolves. Chung cuộc, Man United chấp nhận để Wolves cầm hòa với tỷ số 0-0.
Chứng kiến những gì Fernandes thể hiện, Gary Neville nhận định: "Tôi nghĩ Fernandes đã chơi ổn vì đây là trận cầu khó khăn. Sang hiệp 2, cậu ấy đã hòa nhập tốt hơn và thi đấu đầy kỷ luật. Chúng ta đã nghe nhiều về khả năng ghi bàn và kiến tạo của Fernandes nhưng khi cậu ấy đá lùi sâu cạnh Fred, cậu ấy đã làm khá tốt.
Trong hiệp 1, Fernandes đá ở vị trí số 10 và làm tôi nhớ tới Juan Sebastian Veron khi anh ấy ở Man United. Anh ấy tỏ ra lạc lõng, đi chuyển khắp mọi nơi để tìm kiếm khoảng trống nhưng không thực sự chơi một vị trí cố định nào.
Tôi thích cách Fernandes chơi bóng ở hiệp 2 hơn khi cậu ấy kiểm soát bóng nhiều hơn. Nhưng dù sao thì đây cũng là màn ra mắt tốt của Fernandes. Cầu ấy sẽ là một cầu thủ quan trọng của Man United."
Nói về Veron, từng là người nắm giữ kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá Anh, nhưng những gì anh đóng góp cho Man United lại không được như kỳ vọng. Anh ra sân 82 trận cho đội chủ sân Old Trafford nhưng chỉ đóng góp 10 kiến tạo.
Video tài năng của Bruno Fernandes: