Man Utd vừa để thua 1-2 trước Man City ngay tại Old Trafford. Đó là trận đấu mà Quỷ đỏ thi đấu không tồi, nhưng phải chịu bại trận bởi những sai lầm không đáng có. Như vậy, hy vọng đến ngôi vô địch của Quỷ đỏ đã trở nên rất mong manh, bởi họ kém đội bóng của Pep Guardiola đến 11 điểm trên BXH Ngoại hạng Anh.
Sau trận đấu, HLV Mourinho cũng đã tỏ rõ sự không hài lòng của mình. Ông cho rằng quyết định không cho Man Utd hưởng quả penalty ở tình huống Ander Herrera ngã trong vòng cấm là sai lầm của trọng tài. 'Người đặc biệt' còn nói thêm rằng Man City thắng nhờ ăn may.
Có lẽ, HLV Mourinho không thể nuốt trôi thất bại của đội nhà nên đã vào tận phòng thay đồ của Man City rồi lời qua tiếng lại. Thủ thành Man City, Ederson hiểu được những lời nói không hay bằng tiếng Bồ Đào Nha của Mourinho nên các bên đã xảy ra xô xát.
HLV Mourinho được cho là đã bị ném chai nước vào người. Và Romelu Lukaku - người vừa có trận đấu tệ hại trước Man City - thì ra sức bảo vệ người thầy của mình. Tiền đạo người Bỉ cũng không vừa khi ném lại về phía Man City khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Một nguồn tin chưa chính thức cho biết trợ lý HLV Man City, Mikel Arteta là một trong những nạn nhân khi rời sân với vết thương trên trán.
Những khoảnh khắc thú vị của Jose Mourinho: