MỚI NHẤT :
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • SỐC: Lời thách thức không tưởng gửi tới Liverpool và Man City

    11:31 Thứ tư 03/07/2019 | 3

    BongDa.com.vn Một tân binh của đội bóng đã vất vả trụ hạng mùa trước đã có những tuyên bố rất tự tin trước thềm Premier League 2019/20.

    Trước thềm Premier League 2019/20, các nhà ĐKVĐ Manchester City cùng đội á quân mùa trước Liverpool vẫn được đánh giá là những ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch. Tuy nhiên cả 2 đại gia này có lẽ sẽ cần cẩn trọng hơn khi mới đây, một lời thách thức cực kỳ bất ngờ đã xuất hiện.

    Cụ thể, tân binh của Southampton, Che Adams trong buổi phỏng vấn với Saints TV, đã tự tin tuyên bố đội bóng mới của anh hoàn toàn có khả năng cạnh tranh cho chiếc cúp bạc Premier League.

    "Southampton là một CLB lớn. Thật rõ ràng, chúng tôi muốn vô địch giải đấu. Tất nhiên, sẽ có nhiều điều phải làm để đạt được mục tiêu đó; nhưng bạn phải luôn đặt cho mình những mục tiêu mới để vươn cao hơn. Với đội hình ở đây, với những gì tôi đã chứng kiến từ mùa giải trước, chẳng có lý do gì mà chúng tôi không thể [giành chức vô địch Premier League]", Adams tự tin khẳng định.

    Soton new signing Che Adams: We can beat Liverpool and City to title - Bóng Đá

    Tân binh của Southampton, Che Adams không ngần ngại khẳng định mục tiêu vô địch Premier League.

    Còn nhớ ở Premier League 2014/15, Leicester City cũng chỉ kết thúc 38 vòng đấu ở vị trí thứ 14, hơn nhóm xuống hạng 6 điểm; nhưng rồi lại đăng quang đầy thuyết phục ngay mùa giải sau đó. Mùa trước, Southampton cũng đã phải chiến đấu vất vả để giành vé trụ hạng, với chỉ 5 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 18.

    Liệu có phải Adams đang muốn cùng đội bóng của bờ biển miền Nam tái lập kỳ tích của Bầy Cáo? Hay đây chỉ là một phát biểu đậm chất truyền thông kịch tính? Chúng ta sẽ chỉ biết câu trả lời khi mùa giải mới bắt đầu.

    Ngọc Bách | 11:09 03/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...