MỚI NHẤT :
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • SỐC! Chủ tịch LĐBĐ Indonesia cay cú, tố Việt Nam vô địch do chơi bẩn

    13:31 Thứ tư 11/12/2019 | 10

    BongDa.com.vn Những phát biểu thể hiện sự bức xúc từ sếp lớn đội tuyển xứ vạn đảo sau trận thua vừa qua.

    HLV Park Hang-seo đã cùng các tuyển thủ U22 Việt Nam chinh phục đỉnh cao tại SEA Games 30 với chiến thắng tưng bừng 3-0 trước U22 Indonesia tại Chung kết. Thế nhưng trong bóng đá, niềm vui của người này chính là niềm đau của kẻ khác. Và với đại diện xứ vạn đảo, tiếc nuối, thất vọng hay thậm chí là cay cú là những cảm xúc tiêu cực khó tránh khỏi.

    Trong trận chung kết vừa qua, tình huống Đoàn Văn Hậu phạm lỗi gây ra chấn thương cho trụ cột Evans Dimas đã khiến rất nhiều cổ động viên Indonesia phẫn nộ. Và mới đây, chủ tịch LĐBĐ Indonesia - Iwan Bule đã lên tiếng thể hiện sự bất bình của mình.

    Văn Hậu với khoảnh khắc xù xì, gan góc nhưng đó là bước ngoặt của U22 Việt Nam - Bóng Đá

    Chủ tịch LĐBĐ Indonesia rất bức xúc với pha va chạm của Văn Hậu với Evans Dimas.

    Dưới đây là những chia sẻ của ông được Fox Sports dẫn lời:

    “May mắn không đứng về phía chúng tôi. Họ đã chơi chiến thuật. Chỉ sau 23 phút thi đấu, họ đã cố tình ăn chân của Evan Dimas

    “Quả thực đó là chiến lược của họ. Tuy nhiên, các cầu thủ đã không nản lòng. U22 Indonesia đã cố gắng hết sức mình”

    “Chấn thương của Evan Dimas khá nghiêm trọng. Anh ấy bị tê liệt hoàn toàn ở cổ chân."

    "Tuy nhiên, đó là một trận bóng đá. Họ cố tình chơi xấu với Evan khi trọng tài không nhìn thấy."

    "Vì vậy, chúng ta vẫn phải khuyến khích và khen ngợi các cầu thủ vì đã cố gắng hết sức"

    Thước phim đáng chú ý về đội tuyển của chúng ta tại SEA Games năm nay:

    Anh Tú | 13:31 11/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc