MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Hakimi tái xuất
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • SỐC! Cay cú vì trọng tài, "Già gân" Cardiff tuyên bố "giúp" Man City vô địch

    20:32 Thứ hai 01/04/2019 | 5

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Neil Warnock tuyên bố sẽ để đội U23 Cardiff City đá với nhà ĐKVĐ Man City vào giữa tuần này.

    Rõ ràng đây là cơn thịnh nộ của người đàn ông 70 tuổi khi đội bóng đến từ xứ Wales đang phải đối diện nguy cơ xuống hạng sau trận thua oan ức trước Chelsea vào tối qua. Huấn luyện viên Neil Warnock cũng lên tiếng "chửi" trọng tài bằng nguyên một "bài diễn văn"...

    Ông nói với Sky Sports: "Thật khó khăn vì tôi thực sự kiệt sức bởi những điều đó. Tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình và thật thất vọng cho họ (trọng tài) khi không có VAR. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ trong ba tuần nhưng chịu thua bởi các quyết định ngớ ngẩn, không có điều quan trọng nào xảy ra với chúng tôi cả...

    SỐC! Cay cú vì trọng tài, HLV Cardiff tuyên bố

     Warnock nổi giận với tất cả những ai trước mặt mình.

    Đây là giải đấu tốt nhất thế giới nhưng trọng tài thì tồi tệ nhất. Họ không hiểu những gì đang bị đe dọa. Họ không nên phạm sai lầm ở cấp độ này. Tại sao tôi làm việc ở tuổi 70 và để những điều như thế xảy ra? Bạn biết rõ rằng tôi hiếm khi mất kiểm soát với ngôn từ của mình".

    Tuy nhiên, đó chưa phải tất cả cảm xúc của Warnock bởi cũng vào thời điểm sau trận, ông tiếp tục lên tiếng và nói rằng sẽ để đội U23 Cardiff City đá với Manchester City vào giữa tuần này - bởi vì ông cho rằng không quan trọng về việc ai chơi (ngụ ý sự bất công).

    "Chúng tôi tiếp tục nhận được cú knock-out. Tôi có lẽ sẽ để đội U23 ra sân chống lại City.  Không quan trọng bạn thi đấu với ai vào giờ phút này, ai là người có cờ trong tay và ai là người cầm còi. Tôi đã có một cú đấm vào răng và các cầu thủ cũng vậy. Vì thế, có lẽ chúng tôi sẽ để đội U23 đá với City và sẵn sàng cho Burnley".

    Pep nói về tham vọng vô địch của Man City - Bóng Đá

     Guardiola sẽ hưởng lợi vì sự nổi giận của Cardiff?

    Rất khó có khả năng huấn luyện viên 70 tuổi sẽ thực hiện quyết định gây sốc này vào rạng sáng thứ 5 bởi đây là điều phi thể thao và thực tế nó đã là nỗi xấu hổ trong quá khứ. Năm 2010, huấn luyện viên nổi tiếng của Wolves là Mick McCarrthy làm điều tương tự.

    Bầy sói sau đó bị phạt 25.000 bảng khi người quản lý thực hiện 10 thay đổi cho đội bóng để đá với Manchester United - và nếu Warnock làm điều tương tự, quyết định của ông có thể có ý nghĩa lớn trong cuộc đua danh hiệu Premier League mùa này giữa Man City và Liverpool.

    Vũ Quang Toản | 19:55 01/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...