MỚI NHẤT :
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • SỐC! Cầu thủ xuống tay giết con trai 5 tuổi mắc Covid-19

    21:39 Thứ tư 13/05/2020 | 3

    BongDa.com.vn Một hành động quá nhẫn tâm của chính người cha ruột đối với con trai mình.

     

    Cầu thủ làm gì chống Covid-19

    Đại dịch Covid-19 đang hoành hành không nhỏ ở châu Âu. Hầu hết các nền bóng đá đều đang bị đóng băng. Nhiều cầu thủ buộc phải tự cách ly ở nhà để tránh lây lan. Trong bối cảnh đó, một câu chuyện thương tâm đã xảy ra.

    Cụ thể, trung vệ  Cevher Toktas của CLB Bursa Yildirim Spor vừa đến đồn cảnh sát đầu thú về tội ác của mình đối với con trai. Sự việc đang gây chấn động Thổ Nhĩ Kỳ vì độ tàn ác và “máu lạnh” của cầu thủ này.

    Turkish footballer Cevher Toktas arrested ‘for smothering son, 5, to death in hospital because he didn’t love him’ - Bóng Đá

     Gã sát nhân giết con trai mình.

    Ngày 23/04, Cevher Toktas, 32 tuổi, đã đưa con trai vào bệnh viện địa phương kiểm tra sau khi cậu bé sốt cao và có nhiều triệu chứng mắc Covid-19. Sau đó, cả hai về nhà và bi kịch xảy ra. Đáng chú ý, Cevher Toktas liền gọi cho bệnh viện thông báo về việc cậu con trai bị suy hô hấp nặng.

    Dù được cấp cứu tức thì nhưng cậu bé đã không qua khỏi. Các bác sĩ không hề nghi ngờ gì về trường hợp này bởi sốt cao và khó thở là những triệu chứng thường gặp ở các bệnh nhân mắc Covid-19. Sau đó, Cevher Toktas vẫn tổ chức đám tang theo nghi lễ địa phương cho con trai.

    Thậm chí, Cevher Toktas còn chụp ảnh lưu niệm trước mộ con trai và đăng tải thông điệp rất ý nghĩa. Nhưng không ai ngờ rằng, chính Cevher Toktas đã xuống tay giết cậu con trai mình vì... không yêu cậu bé.

    Cevher Toktas trả lời báo chí địa phương rằng: "Khi con trai tôi đang nằm ngửa, tôi đã ấn gối lên mặt nó và giữ chặt 15 phút. Nó đã chống cự được một lúc. Khi nó nằm im, tôi bỏ gối ra và tỏ ra hoảng hốt gọi bác sĩ để họ không nghi ngờ."

    Cevher Toktas cũng khẳng định lý do duy nhất khiến gã xuống tay là do không thích cậu con trai và tuyên bố: "Tôi không có vấn đề gì về thần kinh."

    Cevher Toktas đã lập tức bị bắt giữ và truy tố tội giết người. Hình phạt cao nhất dành cho gã có thể là tù chung thân.

    Tiểu Lam | 21:09 13/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...