MỚI NHẤT :
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • SỐC! 'Bom tấn' Barca 75 triệu euro công khai từng muốn đến Arsenal

    08:02 Thứ năm 11/07/2019 | 3

    BongDa.com.vn Bản hợp đồng đắt giá của Blaugrana đã có ý định gia nhập Emirates, trước khi cập bến Camp Nou.

    Mới đây, Frenkie de Jong đã chính thức ra mắt Barcelona sau khi trở về từ kỳ nghỉ hè. Hồi tháng Một năm ngoái, Blaugrana đã đạt thỏa thuận chiêu mộ trụ cột Ajax với mức phí chuyển nhượng 75 triệu euro.

    De Jong là nhân tố chủ chốt trong hành trình loại Real Madrid lẫn Juventus, tiến vào đến bán kết Champions League của Ajax. Chưa dừng lại, tiền vệ 22 tuổi còn cùng ĐTQG Hà Lan đoạt huy chương bạc UEFA Nations League.

    Barcelona new boy De Jong reveals dream of joining Arsenal - Bóng Đá

     De Jong là bổ sung chất lượng cho Barca.

    Trả lời phỏng vấn Voetbal International, 'bom tấn' của Barca bất ngờ tiết lộ anh từng nghĩ rằng mình sẽ khoác áo ông lớn Premier League, Arsenal.

    "Trong tâm trí của tôi, luôn có danh sách theo suốt trong thời gian dài là: Ajax - Arsenal - Barcelona. Tôi gọi nó là con đường Marc Overmars (đàn anh đồng hương từng chơi cho cả 3 CLB theo thứ tự)." De Jong hé mở. "Tuy nhiên đúng là như vậy, nếu có thể đến Barca trực tiếp, bạn đã ở đúng nơi muốn đến, nhanh hơn cả những gì bạn dám mơ mộng."

    "Thứ bóng đá Barca chơi trong nhiều năm, các cầu thủ đã ở đây và vẫn ở đây... Xavi, Iniesta, Busquets, tôi dõi theo hàng tiền vệ đó. Và rồi là Lionel Messi, thần tượng của tôi, người hay nhất thế giới.

    Còn có cả SVĐ Camp Nou. Tất cả hợp lại và không quá phức tạp để nhiều cậu bé chọn Barca thay vì Real Madrid là CLB ưa thích của họ.

    Tôi cũng vậy. Mặc dù thế, tôi thật sự từng nghĩ Arsenal khá đẹp trong quá khứ."

    Phụng Sồ | 06:50 11/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...