Vòng 18 La Liga vừa qua, Real Madrid tiếp tục gây thất vọng khi để hòa 2-2 trên sân Celta Vigo. Lúc này, đội bóng của thầy trò huấn luyện viên Zidane đã kém đội đầu bảng Barca tới 16 điểm. Cơ hội vô địch của Kền kền trắng đã trở nên quá mong manh. Ở Champions League, Real cũng không thể hiện được bộ mặt của một nhà ĐKVĐ khi chỉ đi tiếp vào vòng knock-out ở vị trí nhì bảng, sau cả Tottenham Hotspur. Có quá nhiều nguyên nhân cho sự yếu kém của Real. Nhưng trước hết, phải thừa nhận, các ngôi sao trong đội hình đội chủ sân Bernabeu đã sa sút đáng kể.
Cristiano Ronaldo là ngôi sao sáng nhất tại Real, được biết đến với khả năng ghi bàn đa dạng và siêu hạng. Nhưng mùa này, CR7 'gỗ' đi trông thấy. Thống kê cho thấy tỉ lệ chuyển hóa bàn thắng của siêu sao 33 tuổi người Bồ Đào Nha chỉ đạt mức 9.8%, con số này rõ ràng là quá thấp. Cần nhớ rằng mùa 2011/12, Ronaldo có tỉ lệ chuyển hóa bàn thắng lên đến 37.86%.
Khi Ronaldo sa sút, Real Madrid biết trông chờ vào ai? Đó không phải là Gareth Bale, một người có tiền sử chấn thương dày đặc, cũng không phải là Karim Benzema, một tiền đạo vốn đã quen với việc 'làm nền' nhiều năm qua. Nhìn qua Barca, từ Luis Suarez, Lionel Messi cho đến bộ đôi tân binh đắt giá Philippe Coutinho và Ousmane Dembele đều quá lợi hại.
Nơi hàng tiền vệ, Real cũng sở hữu nhiều cái tên đẳng cấp thế giới. Nhưng Casemiro bỗng trở nên quá bình thường và lại hay bỏ vị trí, dù anh đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngự từ xa. Isco vẫn rất kĩ thuật, nhưng lại quá lạm dụng và đôi khi có phần thừa thải. Trong khi đó, Toni Kroos và Luka Modric chơi không tồi, song không thể kết dính lối chơi của toàn đội. Mateo Kovačić ngày một toàn diện hơn, nhưng đáng tiếc, cựu tiền vệ Inter lại không được HLV Zidane trọng dụng.
Ở hàng thủ, Real có đôi cánh trong mơ là Marcelo và Carvajal. Mùa trước, họ sở hữu con số kiến tạo mà cả những tiền vệ cũng không sánh bằng (tổng cộng là 14). Nhưng ở tuổi 30, Marcelo đã lộ ra điểm yếu về thể lực, tốc độ lẫn sự máu lửa. Ngôi sao người Brazil chỉ có 1 pha kiến tạo tính đến thời điểm này. Trong khi Carvajal đã bỏ lỡ khá nhiều trận đấu của Real vì điều trị bệnh tim. Nhìn qua đại kình địch Barca, bộ đôi Jordi Alba và Sergi Roberto đã có đến 10 đường kiến tạo.
Rõ ràng, Real Madrid đang phải trả giá cho chính sách chuyển nhượng sai lầm của mình. Việc bán đi những Pepe, James Rodriguez, Alvaro Morata, Danilo, Mariano Diaz khiến đội hình của họ thiếu hẳn đi chiều sâu. Một thống kê khác: Barca đã chi 561,25 triệu euro trong 3 mùa giải gần đây, trong khi Real chi 194,9 triệu euro cho các cầu thủ mới. Nhìn tập thể Real lúc này, có cảm giác họ như một con sư tử già nua, sau những ngày tháng trên đỉnh bỗng thiếu đi hẳn động lực, lẫn sức lực để vươn dậy.
Marcelo từng xuất sắc như thế nào?