1. Michael Owen
Ngay sau sự ra đi của CR7, các CĐV mong chờ một bản hợp đồng bom tấn và xứng tầm để thay thế cầu thủ người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, Sir Alex Ferguson đã gây bất ngờ khi chiêu mộ cựu tiền đạo Newcastle United. Thậm chí, nhiều người cho rằng cầu thủ người Anh lúc ấy đã... hết thời.
Thực tế đã chứng minh được điều đó, Michael Owen không được thường xuyên đá chính và chỉ đóng vai trò "kép phụ". Sau 52 trận ra sân trong màu áo đội chủ sân Old Trafford, anh đã ghi được 17 bàn thắng và có 3 đường kiến tạo.
Mặc dù vậy, "huyền thoại" sinh năm 1979 vẫn để lại những khoảnh khắc vô cùng ấn tượng trong lòng các CĐV M.U. Đáng nhớ nhất có lẽ là bàn thắng ấn định chiến thắng 4-3 cho Quỷ đỏ trước Manchester City vào ngày 20/9/09. Giờ đây, anh đã giải nghệ và thường xuyên tham gia các chương trình bình luận bóng đá.
2. Antonio Valencia
Thời gian đầu gia nhập M.U, cầu thủ người Ecuador mặc chiếc áo số 25. Tuy nhiên, đến mùa giải 2012/13 anh quyết định thử sức với chiếc áo số 7 mà Michael Owen để lại. Với những áp lực khủng khiếp và phong độ có phần đi xuống, Antonio Valencia quyết định thay đổi. Sau 39 trận ra sân, anh chỉ có 1 pha lập công và 5 đường kiến tạo.
Ngay sau đó, cầu thủ sinh năm 1985 quyết định trở lại với chiếc số 25 quen thuộc. Giờ đây, anh đang trở thành "người thừa" tại Manchester United. Đích thân Antonio Valencia cũng khẳng định mình sẽ ra đi sau khi mùa giải 2018/19 khép lại.
Trong suốt 10 năm gắn bó với Quỷ đỏ, "máy chạy" 33 tuổi ra sân tổng cộng 338 trận, ghi 25 bàn và có đến 62 pha kiến tạo.
3. Angel Di Maria
Cầu thủ người Argentina có lẽ là số 7 bị... ghét nhất trong lịch sử Manchester United. Mùa giải 2014/15, M.U phải chi đến 63 triệu euro để có được cựu tiền vệ Benfica từ CLB Real Madrid. Tuy nhiên, thái độ thiếu chuyên nghiệp của Angel Di Maria đã khiến các CĐV vô cùng thất vọng.
32 trận ra sân, 4 bàn thắng và 12 pha kiến tạo là những gì "'thiên thần" đã làm được tại sân Old Trafford. Ngay sau đó, anh thực hiện cuộc đào tẩu khỏi M.U để gia nhập PSG. Chia sẻ trên ESPN, anh tiết lộ rằng mình ra đi là vì cảm thấy không còn nằm trong kế hoạch của HLV Louis Van Gaal.
Thời điểm hiện tại, Angel Di Maria đang đầu quân cho PSG và chơi ấn tượng trong màu áo "Les Parisiens". Tuy nhiên, đội bóng của tiền vệ 31 tuổi đã bị chính Quỷ đỏ loại ngay từ vòng 1/8 Champions League mùa này.
4. Memphis Depay
Một trong những "số 7" khiến CĐV M.U tiếc nhất sau khi Cristiano Ronaldo rời đi. Khi Louis Van Gaal đến, ông ngay lập tức thực hiện chính sách "Hà Lan hóa" và kéo theo hai cậu học trò Daley Blind cùng Memphis Depay. Thế nhưng, những gì cựu cầu thủ PSV Eindhoven thể hiện lại không quá nổi trội.
Sau 53 trận khoác áo Manchester United, tiền đạo sinh năm 1994 chỉ có được 7 bàn thắng và 6 pha kiến tạo. Và khi Jose Mourinho lên nắm quyền, anh đã không còn chỗ đứng và bị bán đứt sang Lyon, kèm theo điều khoản ưu tiên mua lại.
Thực tế Memphis Depay đã chơi vô cùng ấn tượng tại nước Pháp, đồng thời tuyên bố muốn trở lại Premier League để chứng minh rằng M.U đã sai khi bán anh.
5. Alexis Sanchez
Hưởng lương cao nhất, và cũng chính là "số 7" gây thất vọng nhất từ khi CR7 ra đi. Cầu thủ người Chile gia nhập M.U trong một vụ trao đổi kinh điển giữa Quỷ đỏ và Arsenal. Thế nhưng, các CĐV Manchester United đang tỏ ra ngán ngẩm với cựu tiền đạo Barcelona.
Ngôi sao sinh năm 1988 chẳng thể hòa nhập với các đồng đội vì lối chơi có phần cá nhân của mình. Bên cạnh đó, việc được đãi ngộ "đặc biệt" là lí do chính khiến Alexis Sanchez gần như bị cô lập tại sân Old Trafford.
Sau mùa giải 2018/19 này, nhiều khả năng anh sẽ phải khăn gói ra đi tìm bến đỗ mới. Và chiếc áo số 7 của M.U sau 5 lần đổi chủ vẫn chưa có ai thay thế xứng đáng Cristiano Ronaldo.