MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • SLNA: Không phải cứ U23 Việt Nam là mặc nhiên đá chính

    17:52 Thứ tư 21/02/2018

    Trước thềm Siêu Cúp quốc gia, HLV Nguyễn Đức Thắng của SLNA khẳng định 2 ngôi sao U23 Việt Nam Phạm Xuân Mạnh và Phan Văn Đức cũng sẽ phải cố gắng hết sức nếu muốn được ra sân.

    Văn Đức và Xuân Mạnh sẽ là tâm điểm chú ý trong trận Siêu Cúp quốc gia 2017 trên sân Hàng Đẫy hôm 24/02 tới. Bộ đôi này là những cái tên đá chính trong kỳ tích của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2018. Xuân Mạnh chơi chắc chắn ở biên phải trong khi Văn Đức tỏa sáng rực rỡ trước U23 Iraq tại tứ kết.

    SLNA: Không phải cứ U23 Việt Nam là mặc nhiên đá chính - Bóng Đá

     Phan Văn Đức sẽ có nhiều cơ hội ở Sông Lam sau sự ra đi của người đàn anh Phi Sơn. Ảnh: Phạm Duy.

    Chia sẻ về 2 cậu học trò, HLV trưởng Đức Thắng tỏ ra nghiêm khắc: “Tất cả các cầu thủ đều phải tu chí tập luyện, tôi không thể khẳng định rằng ai luôn luôn đá chính. Đá chính hay không phải dựa vào phong độ. Nếu người khác phong độ cao hơn Xuân Mạnh, Văn Đức, tôi sẽ để họ thi đấu. Cậu nào lên ngôi sao mà cho rằng mình là nhất thì không thể chấp nhận được.”

    “Trước đấy, HLV Park Hang-seo từng nói ông sợ U23 Việt Nam sẽ kiêu ngạo. Điều đó HLV nào cũng lo cả. Tôi cũng thế. Cầu thủ dễ tự mãn, điều đó rất nguy hiểm nên chúng ta phải dạy bảo họ, phải đưa họ trở lại mặt đất. Rất may là Xuân Mạnh và Văn Đức đều rất cố gắng, chăm chỉ tập luyện. Họ tất nhiên sẽ được đá chính nếu giữ được phong độ”, ông Thắng cho biết.

    Mùa trước, bộ đôi Xuân Mạnh, Văn Đức đã giành suất chính thức ở đội bóng xứ Nghệ. Họ có lần lượt 17 và 16 trận trong đội hình xuất phát. Cơ hội của Văn Đức thậm chí sẽ rõ ràng hơn ở V-League 2018 sau sự ra đi của người đàn anh Trần Phi Sơn.

    Nếu không có đột biến lớn, họ sẽ cùng xuất phát trong trận Siêu Cúp quốc gia với Quảng Nam tại Hàng Đẫy hôm 24/2 tới.

    Hai điểm yếu lớn của SLNA trước Siêu Cúp nằm ở vị trí thủ môn và ngoại binh. Đội bóng xứ Nghệ đã mất Nguyên Mạnh vì chấn thương và buộc phải hài lòng với thủ thành dự bị Lê Văn Hùng. Mùa trước, Văn Hùng chỉ được chơi vỏn vẹn 2 trận tại V-League. Ở tuyến trên, SLNA cũng mới có 1 ngoại binh và chắc chắn sẽ kém “Tây” so với Quảng Nam.

    SLNA: Không phải cứ U23 Việt Nam là mặc nhiên đá chính - Bóng Đá

    Xuân Mạnh sớm có suất đá chính bên hành lang phải của SLNA từ mùa giải trước.

    Bên kia chiến tuyến, Quảng Nam nhỉnh hơn SLNA cả về lực lượng và phong độ. Đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc đang là đương kim vô địch V-League, sở hữu Quả bóng Vàng Đinh Thanh Trung và nhiều tuyển thủ quốc gia khác. Nhưng Quảng Nam cũng có cái khó riêng của mình. Chân sút số một của đội bóng là Dos Reis R.Claudeeir đang dính án treo giò nội bộ và chưa chắc ra sân trận này. Đội bóng cũng mới lần đầu tham dự một trận Siêu Cúp trong khi đối thủ SLNA đã 4 lần đăng quang.

    Trận Siêu Cúp quốc gia 2017 sẽ được mở cửa tự do. Hội CĐV SLNA đã lên kế hoạch diễu hành và phủ vàng sân Hàng Đẫy. Họ sẽ là cầu thủ số 12 của đội bóng xứ Nghệ trong cuộc chiến với đối thủ mạnh hơn.

    Cuộc đối đầu giữa Quảng Nam và SLNA sẽ diễn ra trên sân trung lập Hàng Đẫy vào lúc 16h00 ngày 24/02, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6 và VPF Media. Sân Hàng Đẫy sẽ mở cửa miễn phí để người hâm mộ có thể đến cổ vũ trực tiếp cho 2 đội. Họp báo trước trận đấu sẽ diễn ra lúc 15h30 ngày 23/02 với sự tham dự của HLV trưởng và đội trưởng 2 đội.

    Theo điều lệ trận Siêu Cúp, 2 đội sẽ thi đấu trong 90 phút, nếu hòa sẽ đá luân lưu 11m để xác định đội đoạt Siêu Cúp mà không đấu hiệp phụ. Đội vô địch được nhận Cúp, bảng danh vị, huy chương và giải thưởng trị giá 300 triệu đồng, đội thua nhận 200 triệu đồng. Giải thưởng cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên là 10 triệu đồng và Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu được 10 triệu đồng.

    Thanh Hà | 16:39 21/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...