MỚI NHẤT :
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • SLNA gặp Thanh Hóa: Derby Bắc Trung Bộ giữa hai thái cực

    07:30 Thứ bảy 13/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Nếu những năm trước Thanh Hóa được xem là “cửa trên” so với SLNA khi được tập đoàn giàu có chống lưng thì năm nay, “con tạo xoay vòng” khiến đội bóng xứ Thanh lại nhận cảnh ngược lại.

    Sau khi tập đoàn FLC rút lui, đội bóng xứ Thanh đang rơi vào cảnh lao đao tại V-League 2019, họ phải trở lại thực tại là “con nhà nghèo” đúng nghĩa như SLNA từng gặp phải trước đó. Vì thế, cuộc đối đầu giữa hai đội tại vòng 4 sẽ rất thú vị.

     - Bóng Đá

     SLNA giờ đây đang được đánh giá cao hơn Thanh Hóa.

    “Con tạo xoay vòng”

    Với sự đầu tư mạnh mẽ về tiền bạc của bầu Quyết cho đội bóng xứ Thanh với hy vọng “hóa rồng” và vô địch V-League. Thanh Hóa đã từng đem về những “bom tấn” của bóng đá nội, trong đó có rất nhiều gương mặt từng trưởng thành và thi đấu cho đội láng giềng là SLNA gồm Trọng Hoàng, Đình Đồng, Hoàng Thịnh, Văn Bình…

    Suy cho cùng, đây đều là những gương mặt được đánh giá cao khi từng góp mặt tại ĐT Việt Nam trước đó. Nếu đúng lý thuyết, FLC Thanh Hóa hoàn toàn có thể vô địch với dàn cầu thủ này, kết hợp thêm một vài ngoại binh chất lượng mà họ mang về.

    Thế nhưng sự đầu tư mạnh mẽ của tập đoàn FLC không thể giúp Thanh Hóa một lần bước lên ngôi vô địch, dù họ đã rất gần với danh hiệu đó, nhất là trong mùa giải 2017 khi họ chỉ thua Quảng Nam FC về thành tích đối đầu.

    Những lần về nhì khiến lãnh đạo FLC tỏ ra không hài lòng. Vì vậy sau khi mùa giải 2018, họ đã chính thức trả đội bóng về lại cho Tỉnh, đó là lý do bầu Quyết chia sẻ với báo giới, còn nguyên nhân sâu xa thì chỉ người trong cuộc mới biết.

    Cuộc chia tay bất ngờ này khiến người hâm  mộ xứ Thanh và lãnh đạo Tỉnh có phần bất ngờ, nhất là khi mùa giải 2019 đã cận kề. Những khó khăn về kinh phí khiến HLV Nguyễn Đức Thắng không thể đem về sân Thanh Hóa những nội binh lẫn ngoại binh chất lượng. Vì vậy, họ phải rơi vào cảnh lao đao chỉ sau 4 vòng đã qua.

    Trong khi đó ở đội bóng láng giềng, sau những năm tháng phải sống trong kiếp “con nhà nghèo”, tưởng như SLNA sẽ đổi đời vì có tin đồn một tập đoàn giàu có tại Hà Nội đã đạt thỏa thuận để tài trợ cho đội bóng xứ Nghệ. Vì thế, Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh được đưa vào tầm ngắm của HLV Nguyễn Đức Thắng.

     - Bóng Đá

     Người cũ Đình Đồng sẽ chống lại Thanh Hóa.

    Thế nhưng thương vụ này bị đổ vỡ vào phút cuối, SLNA buộc phải nương tựa trở lại “bầu sữa” của nhà tài trợ cũ để duy trì đội bóng. Tuy nhiên, đó là không đủ họ giữ lại Trọng Hoàng hay Hoàng Thịnh.

    Khoản tiền 20 tỷ mà SLNA vừa nhận mới đây nếu đến sớm hơn, thì đội bóng xứ Nghệ hoàn toàn sống khỏe, thậm chí là gọi lại những người cũ trưởng thành từ lò đào tạo của họ về nhiều hơn.

    “Con tạo xoay vòng”, Thanh Hóa giờ đây đang rơi vào cảnh bi đát hơn bao giờ hết, việc lúc này thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng có thể làm là thi đấu bằng tinh thần và quyết tâm cao nhất.

    Ở cuộc chạm trán tới đây, hai gương mặt đang thuộc biên chế SLNA là Đình Đồng và Văn Bình đối đầu với đội bóng cũ của họ. Những cảm xúc đan xen sẽ nhường chỗ cho trận Derby nhiều điều đáng chờ đợi.

    SLNA phải giải bài toán Phan Văn Đức

    Cho đến sau 4 vòng đấu, SLNA đang có thành tích không phải quá tệ trên bảng xếp hạng khi đang có được 7 điểm sau 2 chiến thắng, 1 hòa và 1 thua. Tuy nhiên, thất bại 4 bàn trước Hà Nội FC đang để lại người hâm mộ xứ Nghệ nhiều mối bận tâm.

    Nhất là lúc họ không còn thấy được sự máu lửa, nhiệt huyết của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng khi đang bị dần trước, thay vào đó là màn thể hiện bạc nhược, không có chút phản kháng đáng kể nào tại Hàng Đẫy.

    Có thể thấy, mối lo lớn nhất đối với SLNA lúc này chính là lực lượng bởi HLV Nguyễn Đức Thắng đang nhận hàng loạt ca chấn thương như Ngọc Đức, Văn Hùng và hai tuyển thủ Xuân Mạnh lẫn Phan Văn Đức.

    Trong đó, chấn thương của Đức “cọt” khiến HLV Đức Thắng lo lắng không ít, bởi đây là cây săn bàn cực kỳ lợi hại trên hàng công tại mùa giải 2018. Khả năng của Phan Văn Đức không cần bàn cãi quá nhiều với những gì thể hiện trong năm qua.

    Thiếu vắng Phan Văn Đức, hàng công SLNA lúc này chỉ còn trông cậy vào bộ đôi Olaha và Marcio Alves dos Santos. Thế nhưng nhìn vào những gì hai ngoại binh này thể hiện thì thật sự quá lo lắng vì họ còn thiếu tính đột biến trong lối chơi lẫn sự tinh tế giống như Đức “cọt” để xoay chuyển trận đấu.

    Những phương án như Thế Cường, Ngọc Toàn lẫn Phúc Tịnh đều đã được tính đến, nhưng hiệu quả đem lại là chưa cao.

     - Bóng Đá

     Văn Đức nghỉ 4 tuần, ai sẽ thay Phan Văn Đức vào lúc này?

    Tiếp đón Thanh Hóa vào lúc này, SLNA đương nhiên là đội bóng được đánh giá “cửa trên” so với đối thủ. Thế nhưng, HLV Nguyễn Đức Thắng vẫn tỏ ra khá thận trọng: “So với mùa giải năm ngoái thì Thanh Hóa không tốt bằng, chúng tôi đã xem băng phân tích đối thủ. Có thể thấy, Thanh Hóa là đội có tinh thần rất tốt. SLNA vẫn luôn tôn trọng các đối thủ, đá với đội nào cũng vậy phải tập trung thì mới có cơ hội giành chiến thắng”.

    Trận Derby Bắc Trung Bộ giữa SLNA và Thanh Hóa sẽ được diễn ra vào lúc 17h ngày 14/04 tới.

    Tịnh Đế | 07:10 13/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...