MỚI NHẤT :
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • S.Khánh Hòa phụ thuộc vào Toure: Được ăn cả, ngã về không

    15:20 Chủ nhật 24/12/2017

    BongDa.com.vn Sau thất bại 1-3 trước Muangthong tối qua (23/12), Sanna Khánh Hòa cho thấy họ gặp nhiều khó khăn trên mặt trận tấn công nếu quân át chủ bài Youssouf Toure bị khóa chặt.

    Được ăn cả…

    Thi đấu xuất sắc từ đầu giải vô địch các CLB Quốc gia sông Mê Kông, có thể nói Youssouf Toure chính là trụ cột trên hàng công của Sanna Khánh Hòa. Tính đến thời điểm này, anh đã ghi được tổng cộng 7 bàn thắng sau 4 trận và đang là cầu thủ giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất của giải đấu.

     - Bóng Đá

     Youssouf Toure lập hattrick trong trận đấu với Boeung Ket Angkor trên sân Hàng Đẫy.

    Sở hữu thể hình lý tưởng, kỹ thuật cá nhân khéo léo cùng khả năng độc lập tác chiến, tiền đạo người Pháp chính là địa chỉ đáng tin cậy của các đồng đội trong những pha lên bóng. Và nhìn cách thi đấu điềm tĩnh, thường xuyên đi bóng qua các cầu thủ phòng ngự đối phương và thực hiện những cú sút hiểm hóc, NHM đã có phép so sánh vui giữa anh với tiền vệ Yaya Toure của Man City.

    Những bàn thắng của tiền đạo này đóng vai trò rất quan trọng cho thành công của Sanna Khánh Hòa tại hành trình tại giải lần này. Cụ thể anh đã lập cú hattrick trong trận hòa nghẹt thở 4-4 trước Boeung Ket Angkor, ghi bàn thắng kết liễu CLB Lao Toyota ở trận Bán kết và mới đây là bàn thắng duy nhất trong thất bại 1-3 trước Muangthong ở trận chung kết lượt đi. Mỗi bàn thắng của Toure giúp cho đoàn quân HLV Võ Đình Tân thi đấu khởi sắc và thanh thoát hơn. Nhưng đến khi anh bị khóa kín thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

    … ngã về không

    Trong trận đấu trước Muangthong United trên sân Hàng Đẫy tối qua (23/12), khi bước vào hiệp 2, Sanna Khánh Hòa đã thi đấu có phần lấn lướt và tạo ra nhiều sóng gió trước khung thành thủ môn Kawin. Nguồn cảm hứng cho lối đá tấn công của đội bóng áo xanh bắt người từ bàn thắng san bằng cách biệt của Youssouf Toure ở phút thứ 42.

    Thế trận tích cực này được đoàn quân HLV Võ Đình Tân duy trì đến tận phút thứ 80 của trận đấu. Song họ không hề biết mình đã sập bẫy đội khách. Muangthong đã chủ động chơi thấp, nhường “sân khấu” cho đội chủ nhà và tập trung khóa chặt mũi tấn công Toure một cách kỹ lưỡng. Thế nên đại diện V-League cầm bóng nhiều, triển khai nhiều đường lên bóng có nét song tất cả chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Bị phong tỏa, tiền đạo 31 tuổi này không thể tạo ra những dấu ấn nào ngoài những đường chuyền đơn giản.

     - Bóng Đá

     Youssouf Toure trong vòng vây của các cầu thủ phòng ngự Muangthong United.

    Để rồi khi đại diện Thai-League quyết định kết liễu trận đấu với việc tung tiền đạo Teerasil Dangda vào sân, bất ngờ tăng tốc thì Sanna Khánh Hòa đã không còn đủ sức để chống đỡ. 2 bàn thắng của Yooyen và Kraisorn ở 5 phút cuối trận chính là 2 nhát dao đánh gục đội chủ nhà.

    Trong trận đấu này, dễ nhận thấy các cầu thủ Việt Nam có phần thua thiệt về mặt thể lực cũng như đẳng cấp so với các cầu thủ Thái Lan. Nên sự kỳ vọng sẽ được đổ dồn vào các ngoại binh như Youssouf Toure hay Chaher Zarour. Và khi đại diện đến từ Thai-League đã “bắt mạch” được điểm yếu đó thì xem như canh bạc của Sanna Khánh Hòa đã “ngã về không”. Từ đó ta có thể đưa ra kết luận rằng sự phụ thuộc quá nhiều vào Toure chính là điểm hạn chế của đội bóng Nam Trung Bộ.

    Trước mắt đoàn quân của HLV Võ Đình Tân vẫn còn trận đấu chung kết lượt về trên sân khách vào 19h00 ngày 06/01/2018 tới đây. Chắc chắn với bất lợi về mặt điểm số đại diện của V-League sẽ phải chuẩn bị nhiều phương án tấn công trong đó nên hạn chế sự phụ thuộc vào Youssouf Toure nếu lội ngược dòng và đăng quang ngay trên đất Thái.

    Đăng Huy - BongDa.com.vn - TTVN | 00:45 24/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...