MỚI NHẤT :
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Sir Alex: "Không phải bàn cãi, cậu ta là tài năng hay nhất lúc bấy giờ"

    14:03 Chủ nhật 28/04/2019 | 9

    BongDa.com.vn Huyền thoại người Scotland đã có những lời chia sẻ về cậu học trò Ravel Morrison, người từng bị Man Utd tống khứ vì tính cách quá ngỗ ngược.

    Ravel Morrison hiện đang thi đấu cho Östersunds FK tại Thụy Điển, anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Man Utd và từng được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao tiếp theo thay thế lớp đàn anh như Ryan Giggs hay Paul Scholes.

    Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, đã khiến tiền vệ đồng lứa với Paul Pogba đã không thể cống hiến hết tài năng của mình cho đội chủ sân Old Trafford. Tiết lộ trong quyển tự truyện Leading, Sir Alex tỏ ra tiếc nuối và thừa nhận rất "đau đớn" khi bán Ravel Morrison cho West Ham.

     Morrison thậm chí được đánh giá cao hơn cả Paul Pogba tại học viện Man Utd.

    Ông tin rằng anh là một trong những cầu thủ tài năng tự nhiên nhất. "Có những cầu thủ sở hữu tiềm năng cực lớn để có thể tiệm cận đẳng cấp của Giggs hay Cristiano, nhưng họ lại không có được tinh thần đủ mạnh mẽ để vượt qua chính bản thân sau những gì đã trải qua trong tuổi thơ", Sir Alex chia sẻ

    "Ravel Morrison là trường hợp đáng buồn nhất của tôi. Không phải bàn cãi, cậu ta là tài năng hay nhất lúc bấy giờ. Tuy nhiên, những rắc rối bên ngoài đã hủy hoại cậu ta. Thật đau đớn khi bán cậu ấy cho West Ham vào năm 2012...

    Trên thực tế, Ravel Morrison lẽ ra đã có thể trở thành một cầu thủ tuyệt vời nhưng các vấn đề đến từ bên ngoài sân cỏ ngày càng gây hại cho cậu ấy và chúng tôi buộc phải để chàng trai đó ra đi".

    Ravel Morrison chưa từng thi đấu cho đội đầu tiên của Manchester United ở Premier League mặc dù anh là ngôi sao sáng nhất trong đội trẻ dưới học viện vào thời điểm đó. Cùng với Paul Pogba, chính là hai trụ cột trong đội trẻ Quỷ đỏ đoạt FA Youth Cup 2011.

    Sir Alex ăn tối với Klopp - Bóng Đá

     Sir Alex nuối tiếc tài năng lớn của Ravel Morrison.

    "Dù vậy, đạo đức mới là điều quan trọng hơn cả. Nhìn mà xem, cách cậu ta sải bước như sở hữu toàn bộ nơi này. Hay khi ngồi trên băng ghế dự bị tại Altrincham cùng bộ đồ thể thao, với kính râm Gucci. Thành thật mà nói, trông chẳng khác nào một thằng bóng trong Boyz II Men vậy.

    Mọi người chỉ trích để cậu ta ra đi là sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi. Nhầm to. Điều ấy có lẽ chỉ xảy đến khi tôi trót ký hợp đồng với một cái một cái...*** kiêu ngạo". Cựu huấn luyện viên Man Utd kết lại.

    Vũ Quang Toản | 13:40 28/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...