Trong quá khứ, Michael Owen từng được xem là tiền đạo sáng giá bậc nhất nước Anh khi còn chơi cho Liverpool. Tuy vậy, sự nghiệp của anh bắt đầu chững lại kể từ khi gia nhập Real Madrid. Cựu tiền đạo 40 tuổi chỉ thi đấu vỏn vẹn 1 năm tại Tây Ban Nha trước khi hồi hương để khoác áo Newcastle United.
Chân sút sinh năm 1979 đã trải qua những chuỗi ngày đáng quên, nhất là khi anh phải vật lộn với nhiều chấn thương nghiêm trọng. Cuối cùng, đến năm 2009, cầu thủ sinh ra tại Chester bất ngờ gia nhập Manchester United và khoác lên mình chiếc áo số 7.
Đến với sân Old Trafford, thần đồng một thời của xứ Sương mù đã được làm việc cùng Sir Alex Ferguson. Thậm chí, "Fergie" còn cho rằng việc Michael Owen chấn thương là do... Liverpool. Tuy nhiên, đích thân cựu Quỷ đỏ đã lên tiếng đính chính sự việc này.
"Vâng, đó là câu hỏi thú vị và tôi thực sự không biết phải trả lời thế nào. Nếu bạn nói chuyện với Sir Alex, ông ấy sẽ cho rằng tôi thi đấu quá sức. Đây là điều tốt và tôi hoàn toàn tôn trọng. Ông ta nghĩ rằng khi tôi ghi nhiều bàn cho Liverpool, sau đó lại phải chơi cho U20 Anh vào mùa Hè trước khi quay lại đội một.
Đó là những gì đã xảy ra. Tôi cho rằng họ cần tôi nhiều hơn là câu chuyện ở United. Vào thời điểm đó, M.U có một đội hình tuyệt vời. Họ có thể đưa Ryan Giggs ra sân hoặc để anh ấy ở ngoài, có rất nhiều cầu thủ khác nhau để sử dụng. Khi đang cố bám đuổi, chúng tôi không có chiều sâu đội hình để xoay tua", trang Metro dẫn lời Michael Owen.
Những bàn thắng đẹp ở mùa giao hữu của The Kop: