MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Sir Alex: 'Cậu ta gọi lúc 3 giờ rưỡi sáng để báo Liverpool đã vô địch'

    17:58 Thứ ba 28/07/2020 | 4

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Scotland đã có những chia sẻ thú vị về hậu bối của mình.

    Sau 30 năm chờ đợi, Liverpool cuối cùng cũng bước lên ngôi vương Premier League với số điểm 99, bỏ xa đội xếp thứ hai là Manchester City. Không có được những màn trình diễn hủy diệt giống như mùa trước, nhưng đổi lại The Kop tỏ ra bản lĩnh hơn và thường xuyên ngược dòng đầy kịch tính.

    Có thể kể đến các trận đấu gặp Crystal Palace, Aston Villa (đều diễn ra trên sân khách). Mặt khác, giới chuyên môn cũng đánh giá cao tài thao lược của HLV Jurgen Klopp. Bên cạnh đội hình chính, chiến lược gia người Đức đã khai thác triệt để các nhân tố dự bị như Adam Lallana hay Alex Oxlade-Chamberlain.

    Đó là lí do giúp cựu thuyền trưởng Borussia Dortmund trưởng giành giải "HLV hay nhất năm" do LMA (Hiệp hội các huấn luyện viên giải đấu) bình chọn. Đích thân Sir Alex Ferguson là người đã công bố kết quả, đồng thời có những chia sẻ thú vị về đồng nghiệp cũng như "hậu bối" của mình.

    Sir Alex Ferguson reveals 3am phone call from Jurgen Klopp as Liverpool boss hails Man Utd legend - Bóng Đá

     Sau cúp C1, Jurgen Klopp lại giúp Liverpool gặt hái thêm một danh hiệu lớn.

    "Jurgen Klopp, thật tuyệt vời. Tôi đã nói về Leeds United, họ mất 16 năm chơi tại Championship. Và giờ là Liverpool lên ngôi kể từ lần đầu cách đây 30 năm. Thật không thể tin được. Họ hoàn toàn xứng đáng với phong độ và đẳng cấp của mình.

    Nhưng Klopp, tôi sẽ tha thứ cho cậu vì gọi điện đánh thức tôi vào lúc 3 giờ rưỡi sáng để thông báo rằng Liverpool vô địch. Cảm ơn cậu, dù sao đi nữa cậu cũng hoàn toàn xứng đáng", trang Metro dẫn lời huyền thoại người Scotland. 

    HLV Jurgen Klopp chia sẻ về chức vô địch của Liverpool: 

     
    Giang Nam | 17:28 28/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...