Siêu phẩm chiến thuật của HLV Martinez: Bỉ thành 'Brazil châu Âu'
16:43 Thứ bảy 07/07/2018
Khi tất cả nói rằng Brazil là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, thì Bỉ đã chuẩn bị quá tốt cho cuộc phục kích và khẳng định họ có mặt ở Kazan không phải để vỗ tay mừng đối thủ.

Bị áp đảo về kỹ thuật, nhưng không thiếu thể lực và lối chơi đeo bám cùng với phòng ngự chặt chẽ, Bỉ đã vượt lên đánh bại Brazil trong một siêu phẩm chiến thuật của huấn luyện viên Roberto Martinez.

Rất nhiều fan của Brazil chắc chắn sẽ kêu lên rằng Brazil không gặp may. Đúng là ngay từ đầu trận, pha đập bóng bằng chân của Thiago Silva đã đi vào cột, và ngay sau đó Fernandinho tự đưa bóng về lưới nhà, tạo ra lợi thế quá lớn về thế trận và tỷ số cho Bỉ.

Đúng là còn nhiều tranh cãi liên quan đến chất lượng của trọng tài bắt chính người Serbia Mazic, ông đã không thổi quả penalty cho Brazil sau khi có va chạm giữa Vincent Kompany và Gabriel Jesus trong khu vực cấm địa ở đầu hiệp hai.

Đúng là thủ môn Thibaut Courtois có ngày chơi tuyệt vời, cản phá những pha dứt điểm hiểm hóc nhất của đối thủ, trong đó có cú sút ở những giây cuối cùng của Neymar, khi tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Bỉ. Và cũng đúng là trong ngày đen tối, Brazil có tới 24 cú dứt điểm, nhưng chỉ ghi được một bàn thắng. Đấy không phải là ngày tốt lành cho họ.

Bỉ khiến Brazil "tâm phục, khẩu phục"

Nhưng nói thế không có nghĩa là ta có thể phủ nhận những gì mà Bỉ đã làm, bằng lối chơi thông minh và khoa học của họ. Bóng đá, trên thực tế là như thế, và Bỉ vượt trội Brazil về khía cạnh này, không phải vì việc họ có nhiều ngôi sao hơn hay nhiều cơ hội hơn.

ĐT Bỉ cũng sở hữu nhiều cầu thủ có vai trò quyết định trong chiến thắng ấy, từ Courtois cho đến Marouane Fellaini, từ Eden Hazard cho đến Kevin De Bruyne. Tuy nhiên, đêm Kazan, ngôi sao lớn nhất của họ chính là HLV Martinez, người để lại dấu ấn lớn đến trận đấu, người tạo ra tảng băng trôi lớn đâm chìm con tàu Brazil.

Việc được đưa vào sân từ đầu chứ không phải là đến khi nguy cấp, Fellaini đã giúp Bỉ có tấm lá chắn ở trung tuyến bên cạnh Axel Witsel. Không chỉ tích cực đánh chặn, tham gia phòng ngự bóng bổng nhờ chiều cao 1,9 m, anh còn giúp Bỉ bịt chặt các khoảng trống quen thuộc lệch mép ngoài bên phải khu vực 16,5 m mà Coutinho rất thích tung ra những cú sút xa.

Siêu phẩm chiến thuật của HLV Martinez: Bỉ thành 'Brazil châu Âu' - Bóng Đá

Các học trò của huấn luyện viên Martinez có trận đấu thuyết phục. Vé vào bán kết World Cup 2018 xứng đáng thuộc về đội tuyển Bỉ. Ảnh: Reuters. 

Việc đưa vào đội hình chính Nacer Chadli, người hùng của trận thắng Nhật Bản, giúp Bỉ gia tăng độ nguy hiểm trong các pha phản công ít chạm. Hai nhân tố này đã đóng góp phần quan trọng của mình trong chiến thắng.

Có thể thấy rõ, ở trận đấu này, con tàu Titanic Brazil đã đâm vào tảng băng quá dày và quá lớn, với hệ thống kết hợp giữa phòng ngự thuần túy 4 người (Thomas Meunier, Kompany, Toby Alderweireld và Jan Vertonghen).

Và một kèm một khi Meunier để mắt liên tục đến Neymar, Vertonghen trông chừng Willian ở cánh bên kia, Alderweireld đối đầu Jesus, Witsel theo Coutinho và De Bruyne liên tục gây sức ép đối với Fernandinho. Trong khi đó, Hazard và Lukaku tích cực dãn biên để ngăn chặn Fagner và Marcelo, đồng thời tận dụng các khoảng trống phía sau lưng họ để phản công.

De Bruyne, thường xuyên được bố trí đá ở trung lộ, nên thỉnh thoảng dẫm chân Hazard, được đẩy lên chơi cao hơn 20 m, cho phép anh phát huy tối đa khả năng phản công.

Đấy là siêu phẩm về chiến thuật mà hiệu quả của nó thể hiện rất rõ ở hiệp 1, khi lối chơi của Bỉ làm tê liệt Brazil.

Brazil gục ngã vì Neymar

Siêu phẩm này được tiếp sức bởi chính sự tự tin thái quá của HLV đội tuyển Brazil Tite, người vẫn bố trí một đội hình xuất phát từ đầu giải và không có những điều chỉnh lối chơi cần thiết. 

Siêu phẩm chiến thuật của HLV Martinez: Bỉ thành 'Brazil châu Âu' - Bóng Đá

Neymar thi đấu không quá tệ trong trận gặp ĐT Bỉ, nhưng vẫn chưa đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá Brazil. Ảnh: Reuters. 

Ông có thể đã biết rõ Martinez sẽ sử dụng cả Fellaini lẫn Chadli và chơi phòng ngự nhiều tầng nhiều lớp để đối phó với mình thế nào nhưng vẫn phạm sai lầm. Báo chí cả hai bên viết rất rõ về những thay đổi có thể có của Bỉ trước trận này ra sao.

Sự tự tin, sự phức tạp hóa lối chơi và quá chiều chuộng Neymar của người Brazil đã khiến họ trả giá trước lối chơi đơn giản, kỷ luật, hy sinh và thông minh của Bỉ. Sự thất bại nói chung của bóng đá Nam Mỹ ở World Cup này trước người châu Âu cũng như thế.

Hazard đúng là một trong những số 10 hay nhất thế giới hiện tại, nhưng anh đã chiến đấu ở trung tuyến như một chiến binh, khác hẳn với sự ích kỷ và rườm rà rê dắt của Neymar.

Đấy là một ví dụ minh chứng cho thấy ở giải đấu này, khi các ngôi sao chơi cho tập thể và không để tập thể phụ thuộc tất cả vào anh ta như đã thấy ở đội Argentina hay Bồ Đào Nha, đội bóng của anh sẽ chiến thắng.

Đương nhiên, đội ngũ của Bỉ quá mạnh và đồng đều, là đội hình hay nhất họ đã sở hữu kể từ 32 năm qua, khi Bỉ của những Jean-Marie Pfaff, Stephane Demol, Eric Gerets, Francois Van der Elst, Franky Vercauteren... tỏa sáng dưới tay HLV Guy Thys và thiên tài dẫn dắt Enzo Scifo.

World Cup 2018 có quá nhiều bất ngờ

Triết lý chiến thắng của bóng đá hiện đại luôn là thế, thể hiện qua ấn tượng Bỉ: chiến thắng thuộc về lối đá cổ điển, cơ bắp nhưng thông minh, khôn ngoan, giàu tinh thần chiến đấu. Đó là chiến thắng của tập thể hơn là các cá nhân xuất chúng. Và trong thứ bóng đá ấy, kiểm soát bóng không phải là điều kiện tiên quyết để thắng lợi.

Chiến thắng thuộc về sự thực dụng, khi nhà cầm quân dựng lên những bức tường và rồi từ đó dựa vào để phản công. Việc cầm bóng nhiều hơn, kiên nhẫn di chuyển nó theo nhiều hướng để tìm kiếm các khoảng trống không còn có nhiều ý nghĩa nữa.

Siêu phẩm chiến thuật của HLV Martinez: Bỉ thành 'Brazil châu Âu' - Bóng Đá

Kevin de Bruyne và đồng đội đem đến sự hấp dẫn cho World Cup 2018 bằng lối đá tấn công hiệu quả. Ảnh: Reuters. 

Ngay cả Brazil, vốn luôn tự hào về sự cân bằng chiến thuật mà họ tạo ra, trong 4 trận đấu trước khi gặp Bỉ chỉ bị sút trúng khung thành đúng 4 lần, cũng vẫn phải trả giá vì những sai lầm của mình.

Và trớ trêu thay, họ mắc sai lầm trong trận này nhiều hơn tất cả các trận đấu trước đó cộng lại. Lần thứ 4 liên tiếp, họ bị loại ở cửa ngõ vinh quang, với 3 lần bị loại ở tứ kết các năm 2006, 2010 và 2018, một lần ở bán kết năm 2014, với thất bại tủi hổ 1-7 trước Đức.

Thứ ba tới, Pháp-Bỉ sẽ là trận đấu hấp dẫn, bởi Bỉ đã thắng Brazil, còn Pháp vẫn đang tiến bộ từng ngày. So với Pháp, Bỉ là đội bóng hiện đại hơn, cơ động hơn và xét về kinh nghiệm thì vẫn nhỉnh hơn.

Có thể, họ sẽ gặp một chút vấn đề với hàng thủ vững chắc của Pháp (và còn phải vượt qua cả N'Golo Kante ở trung lộ), nhưng rõ ràng Bỉ có nhiều phương án trên hàng công hơn. Đấy sẽ là trận bán kết hấp dẫn mà có thể từ đó, một nhà vô địch World Cup sẽ bước ra, đội bóng mạnh nhất, xứng đáng và quả cảm nhất.

Chúng ta sẽ nín thở dõi theo từng đường bóng, từng cầu thủ, từng phút giây toả sáng và không biết chừng sẽ lại có thêm những bất ngờ mới chờ đợi chúng ta, giống như con matrioska Nga, bên trong con này lại có con khác. World Cup này đã luôn như thế, khiến chúng ta luôn ngỡ ngàng.

Nguồn: Zing.vn
BLV Trương Anh Ngọc | 15:26 07/07/2018