MỚI NHẤT :
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • SHB Đà Nẵng bết bát nhất trong vòng 10 năm qua

    09:38 Chủ nhật 22/07/2018

    BongDa.com.vn Để thua B. Bình Dương với tỉ số 4-1, HLV Nguyễn Minh Phương đã thiết lập lên một kỷ lục buồn cho SHB Đà Nẵng khi để lọt lưới nhiều nhất trong suốt 10 năm qua.

    Những tưởng sau bài học khi để CLB TP.HCM lội ngược dòng thắng lợi với tỉ số 4-2 ở vòng 19, HLV Nguyễn Minh Phương sẽ rút ra những kinh nghiệm cho các học trò trong chuyến làm khách trước B. Bình Dương tại vòng 20.

     - Bóng Đá

     4 bàn thua trước B. Bình Dương nâng số lần thủng lưới của SHB Đà Nẵng lên con số 10, nhiều nhất trong vòng 10 năm qua.

    Với việc trung vệ nội tốt nhất của mình là Lâm Anh Quang bị treo giò vì án phạt, nhà cầm quân trẻ tuổi này đã sử dụng tân binh Ngô Viết Phú, người được ông đem về từ Bình Phước để đá cặp cùng với Ewonder, hỗ trợ hai bên cánh là Bùi Văn Long và Mạc Đức Việt Anh.

    Tuy nhiên trong lần đá chính tại V-League, Viết Phú đã không tránh khỏi sự bỡ ngở nhất định bởi chỉ trong vòng 5 phút đầu, bộ đôi trung vệ SHB Đà Nẵng để Thanh Thảo và Tiến Linh không dưới 2 lần đối mặt thủ môn Thanh Bình.

    Nhưng may mắn không đứng về phía SHB Đà Nẵng quá lâu vì trước khi hiệp 1 kết thúc, Thanh Thảo và Tiến Linh đã đưa B. Bình Dương vươn lên dẫn trước đến hai lần, xen kẽ vào đó là pha lập công của Yao Hermann.

    Chưa dừng lại ở đó, các học trò HLV Nguyễn Minh Phương phải nhận thêm hai bàn thua nữa trong hiệp 2 với cú đúp của Chinedu Oduka để ấn định tỉ số 4-1 cho đội bóng đất Thủ.

    Sự lỏng lẻo trong khâu phòng ngự không phải là Minh Phương không nhìn thấy, tuy nhiên việc phải làm gì để cải thiện vấn đề này đang là bài toán khiến nhà cầm quân trẻ này thực sự rất đau đầu. Đã có lúc, ông từng muốn thay thế Ewonder sau lượt đi kết thúc nhưng không tìm được phương án tốt hơn.

     - Bóng Đá

     Minh Phương bất lực với bài toán phòng ngự của SHB Đà Nẵng.

    20 trận và để lọt lưới đến 40 bàn, trung bình 2 bàn 1 trận đây là điều đáng báo động với hàng phòng ngự của SHB Đà Nẵng. Tính đến thời điểm hiện tại, đội bóng sông Hàn đang là đội để thua nhiều nhất V-League hơn cả các đội bét bảng như Nam Định, XSKT Cần Thơ hay cả Sài Gòn…

    Đây là thành tích tệ hại nhất của SHB Đà Nẵng trong suốt 10 năm qua kể từ V-League 2008. Bởi trong 1 thập kỷ qua, số lần để thủng lưới nhiều nhất mà họ nhận phải đó là 44 bàn ở mùa giải 2010 sau 26 vòng đấu, nên nhớ đây là một năm mà họ trải qua rất nhiều khó khăn.

    Tuy nhiên, V-League 2018 vẫn còn 6 trận đấu nữa là kết thúc và với hàng phòng ngự như vậy, rất khó cho người hâm mộ SHB Đà Nẵng có thể tin đội bóng “con cưng” của mình sẽ không để lọt lưới thêm ít nhất 4 bàn nữa.

    Tịnh Đế | 09:10 22/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...