Dịch COVID-19 đang trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng bao trùm cả đất nước Italia. Theo dữ liệu từ Worldometers cập nhật lúc 6h30 ngày 12/3, đã có thêm 196 ca tử vong và 2.313 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới tại đất nước ven bờ Địa Trung Hải này. Như vậy, Italia đã có tổng cộng 12.462 trường hợp nhiễm COVID-19 và trong số đó, 827 người đã không thể qua khỏi.
Ngày hôm nay, 1 thông tin chấn động liên quan đến bóng đá Italia đã xuất hiện. Daniele Rugani và Manolo Gabbiadini là những cầu thủ đầu tiên thi đấu ở Serie A bị nhiễm COVID-19. Hiện tại, toàn bộ các thành viên của Juventus, Sampdoria và Inter Milan (đối thủ trong trận đấu gần nhất của Juventus) đều đã bị cách ly.
Đứng trước tình hình phức tạp của dịch COVID-19, hàng loạt trận đấu ở Italia hoặc liên quan đến các đại diện của Serie A đều đã bị hoãn. Ngoài ra, ban tổ chức Lega Serie A còn đang cân nhắc ý định không tổ chức các trận đấu còn lại của mùa giải 2019 – 2020 thay vì tiếp tục vào ngày 3/4.
Ý tưởng này vẫn đang nhận được những ý kiến trái chiều. Mới đây, Mario Balotelli đã công khai ủng hộ ý định của ban tổ chức Lega Serie A. Thông qua mạng xã hội Instagram, tiền đạo của Brescia đã cho biết:
“Tôi hi vọng là giải đấu sẽ không bắt đầu trở lại. Điều này làm tôi cảm thấy rất tức giận. Ngay từ đầu tôi đã nói như vậy và có lẽ bây giờ người Italia cũng đã hiểu. Giải đấu cần phải dừng lại ngay lập tức. Ở Thụy Sĩ, mọi người không đi ra khỏi nhà trong khi ở Italia, tất cả lại không làm như vậy. Tôi nghĩ rằng đến năm 2021, virus Corona vẫn sẽ còn tồn tại.”
Carlo Ancelotti nói về COVID-19: