MỚI NHẤT :
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Sergio Aguero: 'Ống thở' của Lionel Messi

    17:31 Thứ bảy 29/06/2019

    BongDa.com.vn Càng vào sâu, Sergio Aguero càng đóng một vai trò quan trọng với đội tuyển Argentina. Sự xông xáo của cầu thủ này đã không ít lần cứu rỗi Lionel Messi và các đồng đội.

    Thất bại ngay trận đầu ra quân với Colombia khiến HLV trưởng đội tuyển Argentina Lionel Scaloni "trảm" một loạt ngôi sao trong đội hình ở lượt trận thứ 2 Copa America. Đó là lí do vì sao người ta không thấy cả Sergio Aguero và Angel Di Maria trong đội hình xuất phát trước Paraguay.

    Tuy nhiên, đó là một ngày tồi tệ với Albiceleste, xuyên suốt hiệp một là sự bế tắc của những cầu thủ áo sọc xanh-trắng, thậm chí họ còn bị đối thủ vươn lên dẫn trước. Đã chịu thất bại ở lượt trận đầu tiên, Argentina không thể thua thêm nữa, nếu không cửa đi tiếp của họ sẽ rất hẹp.

    Sergio Aguero: 'Ống thở' của Lionel Messi - Bóng Đá

     Aguero đều góp dấu giày vào 2 bàn thắng của Argentina trong trận tứ kết với Venezuela.

    Và thế là cờ đến tay Sergio Aguero, chỉ 10 phút có mặt trên sân, anh đã lập tức thay đổi cục diện trận đấu. Tiền đạo của Manchester City di chuyển khéo léo, thoát xuống tạt bóng vào khu vực 5m50, để rồi hậu vệ Paraguay trong một nỗ lực cản phá đã để bóng chạm tay, đem về quả penalty quý giá cho Argentina. Messi thực hiện thành công để đem về 1 điểm quý giá cho đội nhà.

    Bước sang trận đấu với Qatar, khi mà đội trưởng Lionel Messi vẫn còn đang loay hoay giữa áp lực, thì Aguero đã nổ súng để ấn định chiến thắng 2-0, qua đó mở ra cánh cửa vượt qua vòng bảng. Có thể nói, không phải Messi, Lautaro Martinez mà chính tiền đạo của Man City mới là cầu thủ chơi ấn tượng nhất trên hàng công Argentina ở vòng bảng.

    Rạng sáng nay trước đối thủ khó chịu là Venezuela, El Kun tiếp tục thể hiện tầm ảnh hưởng của mình trong các bàn thắng của đội tuyển. Lần này anh không trực tiếp nổ súng, nhưng cả hai bàn thắng của Albiceleste đều in đậm dấu giày của Aguero.

    Sergio Aguero: 'Ống thở' của Lionel Messi - Bóng Đá

    El Kun càng đà càng hay.

    Ở bàn đầu tiên, Aguero thông minh chọn đúng vị trí bóng văng ra từ vòng cấm để tung cú dứt điểm, vô tình Lautaro Martinez đứng ngay trên đường bay của quả bóng, và chỉ cần một cú chạm chân nhẹ, lưới của khung thành thủ môn Wuilker Farinez đã rung lên.

    Việc Argentina dẫn trước đẩy họ vào thế chống đỡ khi Venezuela không còn gì để mất đã dồn toàn bộ lực lượng dâng cao tìm bàn gỡ. Trong lúc mà áp lực lên khung thành đội nhà đang rất lớn, thì một lần nữa Sergio Aguero lại giải nguy đầy tài tình.

    Từ một nỗ lực kết thúc ngoài vòng cấm của El Kun, thủ thành Farinez không thể khống chế được quả bóng có quỹ đạo đi khó chịu, nó nảy ra và đi đúng vào tầm chân của Giovani Lo Celso. 2-0 cho Argentina và mọi chuyện xem như đã chấm hết với người Venezuela.

    Càng đá, Aguero càng hay. Giữa lúc mà Messi còn đang chật vật với sự bế tắc của mình thì người bạn thân đang chơi cho Man City đã hết lần này đến lần khác kéo anh đứng dậy. Nói một cách ví von, Messi dùng đôi chân của mình để đá bóng, và sống bằng "ống thở" mang tên Aguero.

    Vương Ngọc | 17:25 29/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...