MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Sếp lớn Arsenal: Giữ cậu ấy ở lại sẽ gây hại cho toàn đội

    09:52 Thứ năm 23/05/2019 | 3

    BongDa.com.vn Tiền vệ người xứ Wales đã chuyển đến Juventus theo một bản hợp đồng miễn phí từ Arsenal.

    Sau 11 năm gắn bó với biết bao thăng trầm cùng đội bóng phía bắc London, tiền vệ Aaron Ramsey đã nói lời chia tay nước Anh để chuyển sang Italia khoác áo Juventus. Đó là thời điểm anh dính chấn thương nặng trong trận lượt về tứ kết Europa League với Napoli.

    Ramsey đã xác nhận anh đã thi đấu trận cuối cùng và gửi lời tri ân đến CĐV Arsenal qua Instagram. "Thật buồn với tôi để nói trận đấu với Napoli là trận cuối cùng trong màu áo Arsenal. Không may chấn thương đã không cho phép tôi góp mặt ở các trận còn lại.

    Tôi thật sự thất vọng khi không thể chơi đến cùng và dốc toàn lực cho CLB khi vẫn là 1 thành viên. Không may thay, chuyện lại vượt khỏi tầm tay của tôi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các fan vì sự ủng hộ. Đó là 1 hành trình cả trên lẫn ngoài sân, rất nhiều điều diễn ra qua 11 năm...".

    Cách đây 2 ngày, đích thân Ramsey đã đến thăm sân vận động Allianz và sẽ chính thức là người của Juventus vào mùa giải mới. Bây giờ, sau khi mọi thỏa thuận đã hoàn tất, Giám đốc thể thao của Arsenal là Raul Sanllehi đã tiết lộ lý do để ngôi sao sinh năm 1990 ra đi theo dạng tự do.

    Arsenal tri ân Ramsey - Bóng Đá

     Ramsey rời đi trong nước mắt.

    Người đàn ông mang quốc tịch Tây Ban Nha chia sẻ (trích dẫn từ Goal.com): "(Việc giữ Ramsey ở lại) sẽ khiến chúng tôi sẽ gây ra sự mất cân bằng, có thể gây hại rất lớn cho lợi ích chung của đội trong các kế hoạch trung và dài hạn".

    Phát biểu này hướng đến một sự bình ổn trong quỹ lương trung bình của đội bóng phía bắc London. Họ không muốn phá vỡ quy tắc để dẫn đến nhiều hệ lụy không tích cực về lâu dài. Có lẽ, thời gian sẽ trả lời cho sự đúng đắn hoặc ngớ ngẩn dành cho BLĐ Arsenal.

    Vũ Quang Toản | 09:20 23/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...