MỚI NHẤT :
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Sẽ có một ‘Paul Pogba thứ hai’ ở Old Trafford?

    14:13 Thứ bảy 01/10/2016 | 6| 2

    Nếu như MU sẵn sàng trả 89 triệu bảng để sở hữu Paul Pogba một lần nữa, họ cũng có thể bỏ ra 1/3 số tiền đó để mang về một đứa con lưu lạc khác. Là Michael Keane.

    29 tháng kể từ khi Paul Pogba rời MU để tới Juventus, Michael Keane cũng chính thức là người của Burnley. Sau 4 tháng cho mượn, đội bóng vùng Lancashire quyết định mua đứt anh với giá 2 triệu bảng.

    Cũng giống Pogba, Keane bùng nổ dữ dội và trở thành một trong những trung vệ tốt nhất nước Anh. Vào tháng 6 vừa qua, Burnley đã từ chối lời đề nghị 10, rồi tăng lên 15 triệu bảng từ Leicester. Mấy ngày trước, Chelsea lại xuất hiện và chồng ra 25 triệu bảng để giải quyết cuộc khủng hoảng hàng thủ.

    keane-1

     Michael Keane đang là người hùng ở Burnley. Ảnh: Internet.

    HLV Sean Dyche tuyên bố “Keane không phải để bán”. Tuy nhiên, tất cả đều biết rằng anh sẽ không gắn bó với Burnley lâu. Keane rồi sẽ đến một nơi khác, với giá trị chuyển nhượng ít nhất 30 triệu bảng. Và tất cả cũng biết, ưu tiên của anh là trở lại MU.

    Người kế tục Rio-Vidic

    Sau lứa 92 huyền thoại, MU đã sản sinh ra một thế hệ tài năng khác, được gọi là lứa 2011. Những người đã vô địch  FA Youth Cup bao gồm Jesse Lingard, Paul Pogba, Ravel Morrison cùng Michael Keane và người anh em sinh đôi William.

    Michael và William lớn lên ở Stockport, nơi cách trung tâm Manchester khoảng 7 dặm về phía đông nam. Bị ảnh hưởng bởi người cha - một fan cuồng nhiệt của MU và mua vé mùa 40 năm có lẻ - hai anh em tự hào với dòng máu Quỷ đỏ trong tim.

    10 tuổi, họ gia nhập Học viện của MU. Vào ngày sinh nhật thứ 18, Michael được ký hợp đồng chuyên nghiệp. Để phấn đấu vào đội một, anh thậm chí bỏ trường đại học và chuyển sang họ với giá sư. Sir Alex Ferguson đã nhìn thấy khả năng và tinh thần ấy. Theo lộ trình của ông, cầu thủ này sẽ là tương lai của Nemanja Vidic và Rio Ferdinand.

    MichaelKeane

     Keane từng được coi là người kế tục của cặp trung vệ thép. Ảnh: Internet.

    Keane được tập luyện cùng cặp trung vệ thép mỗi ngày. Rio cung cấp lời khuyên về khả năng phán đoán trong khi Vidic dạy anh làm thế nào để chiến thắng đối phương trong mỗi pha không chiến. Đó là những kinh nghiệm vô giá. Nhờ vậy, không ngạc nhiên khi bây giờ, Keane nằm trong tốp 5 Premier League về số lần phá bóng (51) và đứng đầu ở khả năng phá bóng bằng đầu (39).

    Rời MU là một nỗi đau

    Nhưng Keane lại không phải một người may mắn. Trước mùa 2011/12, Sir Alex nghĩ rằng đã đến lúc trung vệ trẻ này được giới thiệu ra thế giới. Đúng lúc đó, anh lại dính chấn thương nặng. “Tôi rất, rất thất vọng. Cậu ta đã được dành một chỗ trong đội chính,” cựu HLV người Scotland nói.

    Van Gaal cũng có chung quan điểm với Sir Alex về Keane. Song thật không may, MU đã khởi đầu triều đại Tulip thép một cách tồi tệ. Anh được xếp đá chính trong trận gặp MK Dons và nhận thất bại 0-4. Mặc dù sai lầm đến từ chiến thuật, cách tiếp cận và nhiều thứ khác, nhưng Keane vẫn bị quy trách nhiệm. Anh không bao giờ chơi trong màu áo MU một lần nữa và bị đẩy sang Burnley.

    keane-3

     Liệu Keane có đi theo con đường của Pogba? Ảnh: Internet.

    “Đã có rất nhiều cầu thủ bị bán vào khi ấy,” trung vệ 23 tuổi nói với Daily Mail, “Đó thực sự là một nỗi đau. Bố tôi hâm mộ MU và rất hy vọng nhìn thấy con mình ở dưới sân. Nhưng để được chơi thường xuyên, cách duy nhất là ra đi.”

    Keane không hối tiếc về việc rời xa màu áo đỏ. Sau 2 năm ở Burnley, anh đã trưởng thành vượt bậc. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ phòng ngự, Keane còn là một trung vệ hiện đại với khả năng chuyền bóng chính xác (80,3%) cùng những cú mở bóng đầy sáng tạo lên phía trên. Đừng quên, trong thời gian ở đội trẻ MU, anh từng chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm và kiến tạo 1/3 số bàn thắng mà người anh em sinh đôi William, một tiền đạo, đã ghi.

    Michael Keane là sự bổ sung tuyệt vời cho MU? Chắc chắn là thế. Chỉ cần Mourinho gật đầu, anh sẵn sàng là một “Pogba thứ 2” để quay lại mái nhà xưa.

    Michael Keane chỉ mới 5 lần khoác áo MU ở mọi mặt trận trước khi tới Burnley. Người anh em William còn tệ hơn, chỉ 3 lần. Hiện William đã chính thức chuyển sang Hull vào đầu mùa giải này.  

    Thanh Đình | 12:58 01/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...