MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Sau vòng 14 Ligue 1: Monaco mất ngôi nhì, Depay khiến Quỷ đỏ tiếc nuối

    09:14 Thứ hai 27/11/2017 | 1

    BongDa.com.vn Monaco đã nhận phải thất bại toàn diện trước PSG, và bị Lyon lấy mất ngôi nhì sau vòng 14 Ligue 1.

     Sau khoảng thời gian có phần u tối ở Man Utd, Memphis Depay đã bị bán đến Lyon, và đây cũng là nơi mà ngôi sao trẻ người Hà Lan tìm lại được hình ảnh chói sáng ngày nào.

     - Bóng Đá

     Depay đang chơi rất hay cùng Lyon.

    Vòng 14 vừa qua, Depay cùng các đồng đội đã chơi cực hay trước Nice. Bản thân cựu ngôi sao PSV đã ghi đến 2 bàn, góp vào thắng lợi 5-0 đậm đà của đội nhà. Thống kê cho thấy Depay có tới 8 bàn và 3 kiến tạo sau 12 lần ra sân ở Ligue 1 mùa giải mới. Nhìn những gì cầu thủ 23 tuổi này thể hiện, người hâm mộ Quỷ đỏ có lẽ đang rất tiếc nuối. Man Utd thực sự rất cần một mẫu cầu thủ như Depay vào lúc này, và sẽ không bất ngờ nếu Man Utd kích hoạt quyền ưu tiên mua lại anh.

    Hãy tạm quên đi Lyon, quên đi Depay, mọi con mắt của người hâm mộ bóng đá Pháp đều đổ dồn đến sân Stade LOUIS II, nơi Monaco đón tiếp PSG trong trận cầu siêu kinh điển. Đây là trận đấu mà đội bóng Công quốc cần một chiến thắng để rút ngắn khoảng cách với PSG, trong khi đó, gã nhà giàu thủ đô Paris cũng khao khát 3 điểm để tách top.

    Với phong độ đang lên cao, không khó để PSG áp đặt thế trận lên Monaco. Suốt trận đấu, đội chủ nhà hầu như không thể làm được gì nhiều. Trong khi đó, PSG tạo ra rất nhiều cơ hội. Kylian Mbappe đã có trận đấu khá ấn tượng khi gặp lại đội bóng cũ, cái duy nhất mà anh thiếu đó là bàn thắng. Có lẽ áp lực, những tiếng la ó từ CĐV Monaco khiến Mbappe thiếu đi sự sắc sảo vốn có, và bỏ lỡ nhiều cơ hội.

     - Bóng Đá

     Mbappe vô duyên khi gặp đội bóng cũ.

    Dù sao, PSG không cần lo lắng về việc tìm kiếm bàn thắng, bởi Cavani hay Neymar đều làm rất tốt điều này. Cavani cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội, nhưng anh sớm giúp đội khách có bàn mở tỉ số ngay phút 19. Sang hiệp 2, Neymar ghi bàn từ chấm 11m, giúp PSG nới rộng cách biệt. Nỗ lực của Monaco sau đó chỉ được đền đáp với bàn thắng duy nhất của Joao Moutinho từ chấm đá phạt mà thôi.

    Như vậy, sau vòng 14, Monaco đã bị Lyon cướp luôn ngôi nhì bảng. Họ có cùng điểm số, và chỉ chênh nhau +1 về hiệu số bàn thắng bại. Nếu không cải thiện phong độ, Monaco hoàn toàn có thể đánh mất luôn vị trí thứ 3 vào tay Marseille - đội bóng đang chơi khá tốt trong thời gian qua và chỉ kém Monaco có 1 điểm. Trong khi đó, PSG xem như đã chạm một tay vào ngôi vương từ sớm khi bỏ xa vị trí thứ 2 đến 9 điểm.

    Ngược lại, ở nhóm dưới, Metz đã cầm chắc chiếc vé xuống hạng khi chỉ có 1 trận thắng, 1 trận hòa sau 14 vòng đấu. Lille, Nice đang ở nhóm nguy hiểm, tuy nhiên, nếu cải thiện tình hình, họ vẫn có cơ hội vươn lên bởi khoảng cách so với những đội xếp trên như Strasbourg, Angers, Guingamp, Toulouse là không quá lớn.

    Xem lại chiến thắng 2-1 của PSG trước Monaco:

    Kết quả vòng 14 Ligue 1:

     - Bóng Đá

     

    BXH Ligue 1:

     - Bóng Đá

     

    Minh Tuấn - BongDa.com.vn - TTVN | 08:12 27/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...