Paul Pogba cũng như đội chủ quản của anh, Manchester United luôn là những cái tên gây náo loạn làng túc cầu. Về phía MU, sau một mùa hè đầy biến động, tới nay, CLB thay vì ổn định chuẩn bị cho cuộc chiến danh hiệu lại um xùm mâu thuẫn nơi thượng tầng lẫn phòng thay đồ. Trong khi đó, tuyển thủ người Pháp vẫn chưa chấm dứt được những bất đồng với đội nhà và tìm lại chính mình.
Căng thẳng tiếp tục được đẩy lên đỉnh điểm khi truyền thông Anh khẳng định Ban lãnh đạo Quỷ đỏ đã quá ngao ngán và sẵn sàng để Pogba ra đi. Về phía Real, CLB vẫn đang cố gắng theo đuổi cũng như quyết tâm chiêu mộ bằng được ngôi sao số 6. Liệu sau tất cả, ngôi sao số 6 có thoát khỏi cuộc sống mệt mỏi ở thành Manchester?
Đã từ rất lâu, Pogba không còn vui vẻ ở Old Trafford. Hè 2019, ngôi sao 26 tuổi bày tỏ khát vọng rời CLB. Song, dưới sự phản kháng của Ban lãnh đạo, bom tấn 89 triệu bảng vẫn gắn bó cùng MU. Và rồi, tuyển thủ đất nước lục lăng bước vào mùa giải với tâm thế miễn cưỡng.
Pogba giờ chẳng khác nào sống trong ác mộng có tên Manchester United. Tiền vệ số 6 đã yêu cầu được ra đi nhưng Ban lãnh đạo MU từ chối. Pogba hết đường trở về Juventus. Và Real xuất hiện, người đại diện Mino Raiola đề nghị sự chấp thuận nhưng CLB nước Anh tiếp tục bác bỏ.
Pogba và cả Mino Raiola đều cố gắng để tìm chân trời mới. Để rồi mối quan hệ giữa tiền vệ 26 tuổi và CLB chỉ ngày càng căng thẳng. MU nhiều lần cố gắng giải quyết giữa đôi bên nhưng vấn đề bây giờ chính là tuyển thủ số 6 đã không còn để trái tim ở đây và muốn ra đi
Dẫu vậy, Pogba vẫn cố gắng thi đấu và thể hiện bộ mặt không tồi trong màu áo đội nhà giai đoạn đầu mùa. Nhưng, người Manchester lại không còn mặn mà gì với tuyển thủ 26 tuổi và không ngừng hành động thái quá.
Bom tấn 89 triệu bảng liên tiếp bị cổ động viên đội nhà công kích bởi những lời lẽ phân biệt chủng tộc. Chưa dừng lại ở đó, họ cũng từng chỉ trích thậm tệ khi Pogba sút trượt penalty ở vòng 2 Premier League. Đồng thời, bom tấn 89 triệu bảng còn nhận hàng loạt lời đe dọa liên quan đến tính mạng.
Một trong những lý do Pogba muốn rời MU là để khẳng định bản thân, tìm kiếm thử thách mới, đặc biệt là danh hiệu. Còn MU lại tiếp tục trồi sụt và đang trượt dài trong thất bại. Đoàn quân Solskjaer đã có chiến thắng mở màn tưng bừng trước Chelsea. Hơn cả tỷ số 4-0, cổ động viên thấy được lối chơi khởi sắc, ăn ý của toàn đội. Song, ở những lượt trận sau, Man United cứ thế trở thành đội bóng bất cứ ai cũng có thế bắt nạt.
Không ai có thể phủ nhận tầm vóc của Manchester United ở Premier League hay đấu trường châu Âu. Nhưng hiện tại, Quỷ đỏ đã không còn là chính mình. Ở Trafford đang tồn tại quá nhiều vấn đề từ thượng tầng, HLV đến phòng thay đồ và chẳng phải một ngày có thể khiến CLB trở lại vị thế hàng đầu. Và với Pogba, anh chỉ sớm muốn kết thúc ngày tháng miễn cưỡng ở đây.
Video về Manchester United: