MỚI NHẤT :
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Sau Shaw và Pogba, Mourinho cũng đang đẩy Martial khỏi MU

    16:00 Thứ năm 29/03/2018

    Sau 3 năm với rất nhiều đóng góp, Anthony Martial vẫn không có được chỗ đứng vững chắc trong đội hình MU. Vậy thì tại sao anh ta lại nên tiếp tục gắn bó để chịu sự bất công này?

    MU, hay chính xác là Jose Mourinho, không chỉ có vấn đề với Luke Shaw và Paul Pogba. Một người cũng đang chán chường với cuộc sống ở Old Trafford là Anthony Martial. Cách đây không lâu, người đại diện Philippe Lamboley đã không loại trừ khả năng thân chủ của ông sẽ ra đi vào mùa hè tới và đặt ra lựa chọn cho Jose Mourinho, trọng dụng hoặc mất ngôi sao này mãi mãi.

    Chỉ nhìn vào các con số thống kê có thể hiểu tại sao. Sau 131 trận ra sân cùng MU, Martial ghi 36 bàn, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ MU nào khác trong cùng khoảng thời gian (chưa kể 27 đường kiến tạo). Riêng tại Premier League mùa này, anh có 9 bàn, chỉ ít hơn Romelu Lukaku (14).

    Vấn đề là, tầm ảnh hưởng của Martial trong đội lại không tương thích với các con số ấn tượng kia. Chỉ đơn giản là sau 3 năm, bản hợp đồng trị giá 36 triệu bảng nay đã 22 tuổi vẫn chưa có được chỗ đứng vững chắc trong đội hình Quỷ đỏ.

     - Bóng Đá

     Khá thường xuyên, chỗ của Martial là băng ghế dự bị.

    MU đã thi đấu tổng cộng 46 trận mùa này và Martial ra sân 40 trận, nghe có vẻ rất nhiều nhưng thực chất, anh chỉ 24 lần có tên trong đội hình xuất phát. Ở mặt trận chính Premier League, cầu thủ người Pháp đá chính 16 lần nhưng cũng bị thay ra 14 lần. Tổng thời gian chơi bóng của anh là 1.346 phút, ít hơn 11 đồng đội khác.

    Là vị cứu tinh của mùa giải ảm đạm 2015/16, nhưng ngay khi Mourinho tiếp quản Old Trafford, Martial lập tức trở thành lựa chọn thứ yếu. Thông qua những lần phát biểu, có thể thấy HLV người Bồ cho rằng cầu thủ này “thiếu tập trung”, “không nỗ lực đủ nhiều để phát huy hết tiềm năng” và nếu bùng nổ vào lúc đó, thì cũng chỉ mang tính thời điểm.

    Tất cả cáo buộc này không hoàn toàn sai, nhưng cũng cần phải nói, Martial chưa bao giờ có được môi trường tốt nhất để chơi. Hãy xem, khi thì anh hộ công, khi thì tiền đạo cắm hoặc di chuyển sang cánh phải, thay vì cố định ở vị trí chạy cánh trái yêu thích.

     - Bóng Đá

     Làm mọi cách, Martial vẫn không chiếm được niềm tin tuyệt đối của Mourinho.

    Trong thời gian đầu mùa, Martial phải chia sẻ vị trí với Marcus Rashford. Đến tháng 1, Alexis Sanchez, người cũng chơi bên cánh trái, gia nhập MU. Bất chấp phong độ mờ nhạt, mức lương 600.000 bảng đủ đảm bảo cho ngôi sao người Chile đá chính.

    Kể từ đó, Martial chỉ xuất hiện ở 8 trong 11 trận và đá chính 4 trong số đó. Chưa kể, sự chồng chéo không gian hoạt động với Sanchez khiến Martial không chơi như anh có thể. Từ một cầu thủ ghi 3 bàn, kiến tạo 2 trong 4 trận ra sân liên tiếp hồi đầu tháng 1, cầu thủ 22 tuổi chỉ đóng góp 1 đường chuyền thành bàn sau 8 trận.

    Martial có kỹ thuật, tốc độ để tiến hành các pha thâm nhập vào trung lộ, sau đó tạo nên những bàn thắng có tính thẩm mỹ cao. Thật kỳ lạ khi Mourinho luôn kêu ca về sự thiếu thốn tài năng tấn công và ấp ủ ý định mua về ai đó như Ivan Perisic hoặc Gareth Bale. Tương lai của Martial bị đe dọa trong mỗi kỳ chuyển nhượng.

    Vậy thì tại sao lại tiếp tục gắn bó với Old Trafford để chịu sự bất công này? Cách đây 3 năm, khi Martial tới MU, không một ai từng nghe nói về Kylian Mbappe hay Ousmane Dembele. Giờ thì họ đang thuộc nhóm những cầu thủ đắt giá nhất hành tinh và xác định vị trí thường trực ở CLB cũng như ĐTQG. Martial thì vẫn mông lung.

     - Bóng Đá

     Martial là chân sút hiệu quả nhất MU mùa này, với bình quân 149 phút/bàn.

    Bình quân tại Premier League mùa này, Martial chỉ mất 149 phút để ghi một bàn thắng và 96 cho mỗi lần tham gia vào các pha lập công. Hiệu suất này tốt hơn bất kỳ ai khác ở MU. Jesse Lingard là 174 và 112, Lukaku 180 và 120, Rashford 240 và 120 còn Paul Pogba là 519 và 129.

    Thanh Đình | 14:10 29/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...