MỚI NHẤT :
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • Sau Minamino, Liverpool lại tiếp cận một ngôi sao châu Á khác

    09:32 Thứ bảy 14/12/2019 | 3

    BongDa.com.vn Bên cạnh Takumi Minamino, Liverpool cũng đang xem xét đến việc chiêu mộ Hwang Hee-chan.

    Theo truyền thông tại Anh, Liverpool và Red Bull Salzburg đã đạt thoả thuận với nhau về trường hợp để tiền đạo Takumi Minamino chuyển tới Anfield ngay trong tháng Giêng tới. Để có được ngôi sao người Nhật Bản, The Kop sẽ phải trả cho đại diện của Áo mức phí 7,25 triệu bảng – chính là số tiền giải phóng hợp đồng của Minamino.

    Lý do mà Jurgen Klopp muốn sở hữu tiền đạo người Nhật Bản là bởi anh là mẫu cầu thủ đa năng, có thể chơi mọi vị trí trên hàng công. Phong cách của Minamino có phần tương đồng với Roberto Firmino, trong khi Liverpool đang cần một phương án dự phòng chất lượng cho chân sút người Brazil. 7,25 triệu bảng cho Minamino là cái giá khá “hời” đối với các nhà ĐKVĐ châu Âu.

    Sau Minamino, Liverpool lại tiếp cận một ngôi sao châu Á khác - Bóng Đá

     Liverpool cũng đang xem xét đến việc chiêu mộ Hwang Hee-chan.

    Nhưng Minamino nhiều khả năng sẽ không phải là ngôi sao châu Á duy nhất mà Lữ Đoàn Đỏ muốn có trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới. Cụ thể theo Independent, Liverpool cũng đang dành sự quan tâm rất lớn khác dành cho một ngôi sao đầy tiềm năng khác đến từ châu Á, đó là Hwang Hee-chan.

    Hwang Hee-chan năm nay 23 tuổi và cũng là một cầu thủ đã để lại được rất nhiều ấn tượng trong màu áo của Red Bull Salzburg trong hơn 1 năm qua.

    Mùa giải năm nay, Hee-chan cũng đã có được 6 bàn trong 8 lần đá chính tại VĐQG Áo, và bên cạnh đó cầu thủ này cũng đã có thêm 3 pha lập công khác tại vòng bảng Champions League vừa qua.

    Cũng giống như trường hợp của Son Heung-min bên phía Tottenham, Liverpool cũng sẽ không cần bận tâm đến việc Hee-chan phải đi nghĩa vụ tại Hàn Quốc sau khi có được tấm HCV tại Asian Games 2018.

    Kỳ Anh | 09:05 14/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...