MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Sau Messi, ai mới xứng là ngôi sao sáng nhất của Barcelona?

    18:00 Thứ năm 25/10/2018

    BongDa.com.vn Lionel Messi là ngôi sao sáng nhất của Barcelona. Không nghi ngờ gì cả. Nhưng bây giờ, khi tiền đạo người Argentina buộc phải ngồi ngoài vì chấn thương, ai là cái tên đáng để đội chủ sân Camp Nou đặt kì vọng?

    Không phải Luis Suarez hay Philippe Coutinho, mà đó là Jordi Alba, hậu vệ đang trải qua giai đoạn sung mãn nhất sự nghiệp kể từ ngày rời Valencia để chuyển đến Barcelona. Chưa thể khẳng định anh đã sánh ngang với cựu đồng đội Dani Alves, nhưng rõ ràng cầu thủ người Tây Ban Nha luôn khiến HLV Ernesto Valverde yên tâm nhất cùng với Messi.

    Mùa này, Alba đã tham gia trực tiếp vào 7 pha lập công của đội nhà (theo transfermarkt), con số này bằng một nửa so với mùa trước. Nhưng giá trị của nó đến từ việc Messi không chơi bóng vì xưa nay chúng ta vẫn thường thấy bộ đôi này phối hợp rất ăn ý bên hành lang trái.

     - Bóng Đá

     Alba chơi cực hay trước Inter.

    Ivan Rakitic rất tinh tế ở tuyến giữa, Sergio Bustquets vẫn làm tốt vai trò điều chỉnh khu vực vòng tròn sân đấu nhưng hàng tấn công của gã khổng lồ xứ Catalan lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Rafinha - người mở tỉ số trận đấu với Inter Milan trên sân Nou Camp ngày hôm nay thực tế mới xuất hiện hơn 100 phút mùa này.

    Rạng sáng nay, thống kê cho thấy Alba là người chuyền bóng nhiều hơn cả trục dọc phải của Inter Milan cộng lại (101 so với 85), đạt tỷ lệ thành công lên đến 94% - con số khủng khiếp với một hậu vệ cánh. Đặc biệt, nếu chiếu theo bản đồ nhiệt, có lẽ không ai tin Alba là một hậu vệ bởi anh di chuyển không khác gì một Marcos Alonso dưới thời đỉnh cao của Antonio Conte tại Chelsea (2016/17). Nghĩa là cựu ngôi sao Valencia luôn có mặt thường trực ở khu vực trung tâm chiều dài sân và sẵn sàng xuyên phá vào vòng cấm mỗi khi có cơ hội.

     - Bóng Đá

     Bản đồ nhiệt và các đường chuyền của Alba.

    Alba chỉ tung ra hơn 40 đường chuyền bên phần sân nhà và số còn lại đều diễn ra phía đối diện. Anh không được kết hợp với Messi nhưng phối hợp ăn ý với Arthur Melo để khiến Inter Milan tối tăm mặt mày chống đỡ. Chẳng thế mà sự chênh lệch về các pha dứt điểm chếch từ hướng trái nhiều hơn hẳn (8 lần) những vị trí khác.

    Nói Alba được coi như điểm sáng thứ hai của Barca hiện nay không hề sai, nhất là khi chúng ta nhìn vào sự tồi tệ của Luis Suarez hay Coutinho. Những cầu thủ trên hàng tấn công chỉ sở hữu 3 pha dưới điểm trúng đích trong tổng số 11 lần ra chân, đó là chưa tính đến 6 lần bị chặn lại trước khi đến với khung thành đối thủ.

    Barca vẫn có thể trông chờ vào những phương án tấn công đến từ Jordi Alba nếu Messi không xuất hiện. Tuy nhiên, mặt tích cực này cũng chỉ ra rằng: nếu bị khoá chặt cánh trái thì liệu đội bóng xứ Catalan sẽ làm điều gì để chiến thắng?... Có lẽ người lo lắng nhất vẫn là HLV Valverde và ông cần điều chỉnh lại ngay phong độ của các trụ cột, bởi cuối tuần sẽ là trận El Clasico. Hãy cùng chờ xem!

    Tài năng đặc biệt của Jordi Alba ngày còn ở Valencia:

    Minh Tuấn | 10:05 25/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...