MỚI NHẤT :
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Sau Barca, đến lượt PSG nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của "Messi Nhật Bản"

    10:15 Thứ bảy 27/04/2019

    BongDa.com.vn Ngôi sao trẻ người Nhật Bản, Takefusa Kubo dù chỉ mới 17 tuổi nhưng anh nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các đại gia châu Âu.

    Ngôi sao trẻ đến từ đất nước mặt trời mọc, Takefusa Kubo được ví như một trong những thần đồng bóng đá thế giới. Gia nhập lò đào tạo trứ danh La Masia khi chỉ mới lên 10, cầu thủ trẻ 17 tuổi đã bộc lộ những tố chất của một tiền vệ hàng đầu.

    Sở hữu vóc dáng nhỏ con, tuy nhiên Kubo vô cùng nhanh nhẹn và linh hoạt trong các tình huống xử lý bóng, cùng khả năng phối hợp với các đồng đội rất tốt, anh được mệnh danh là "Messi Nhật Bản". 

    PSG tham gia cuộc đua giành chữ ký của Takefusa Kubo - Bóng Đá

     Lối đá của Kobu khá tương đồng với phong cách thi đấu của Messi.

    Tuy nhiên, sự nghiệp của ngôi sao trẻ tại Tây Ban Nha đột ngột bị gián đoạn bởi Barcelona bị UEFA xử phạt vì ký hợp đồng với các cầu thủ chưa đủ tuổi vào năm 2015. Hiện tại, anh đang đầu quân cho FC Tokyo. Nhưng sau tháng 6, khi đã đủ độ tuổi cho phép (18 tuổi), anh sẽ trở lại Châu Âu để thi đấu.

    Theo nguồn tin từ El Mundo Deportivo, giám đốc thể thao của các câu lạc bộ lớn như Barcelona, Real Madrid, Chelsea và cả Paris Saint-Germain đều đang theo dõi cầu thủ này. Với 2 bàn thắng sau 20 lần ra sân ở giải đấu chuyên nghiệp, "Messi Nhật Bản" hứa hẹn sẽ trở thành một trong những ngôi sao mai hàng đầu của làng túc cầu thế giới trong tương lai gần.

    Trường Sơn | 09:43 27/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...