MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Sau 2 năm, LĐBĐ gửi lời xin lỗi đến Ozil

    15:15 Thứ tư 30/09/2020 | 7

    BongDa.com.vn Mesut Ozil và Liên đoàn bóng đá Đức từng xảy ra mâu thuẫn nặng nề trong quá khứ.

     

    Video Mustafi nói về Ozil

    Mesut Ozil là 1 trong những ngôi sao xuất sắc của bóng đá Đức. Anh từng cùng ĐTQG vô địch World Cup 2014. Bản thân nhạc trưởng này đã thể hiện màn trình diễn ấn tượng trên đất Brazil năm ấy. Song, những đóng góp của Ozil cho Die Mannschaft đã hoàn toàn bị lu mờ bởi một sự việc cách đây 2 năm.

    Hậu World Cup 2018, NHM chỉ trích Ozil là 1 trong những cầu thủ thi đấu thất vọng nhất. Những người dân Đức thậm chí sử dụng lời lẽ phân biệt chủng tộc cầu thủ của Arsenal. Trong thời điểm này, Ozil đăng tải tấm hình chụp với tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdoga.

    Vì ở giai đoạn ấy, Đức và Thổ đang xảy ra mâu thuẫn nên Ozil ngay lập tức trở thành tâm điểm hứng chịu mọi lời dèm pha. Cảm thấy bản thân không được tôn trọng, ngôi sao sinh năm 1988 quyết định từ bỏ màu áo tuyển Đức.

    DFB general secretary finally admits they made mistakes with Mesut Özil - Bóng Đá

     Ozil từng có mâu thuẫn với DFB.

    Mọi chuyện tưởng chừng đã trôi qua nhưng mới đây, tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) là Friedrich Curtis khởi lại sự việc. Điều đáng nói, Curtis thay mặt liên đoàn gửi lời xin lỗi đến Ozil vì "drama" không hay ngày trước:

    "Liên đoàn đã mắc sai lầm trong việc xử lý sự việc ngày đó của Ozil. Chỉ vì một bức ảnh mà vấn đề trở thành tâm điểm. Vào thời gian đó, chúng tôi không thể sắp xếp cuộc hẹn để gặp gỡ trực tiếp cậu ta nhằm giải quyết sự việc."

    Lữ Phong | 14:45 30/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...