Tuy nhiên, sau quãng khởi đầu thăng hoa cùng đội bóng phía tây London, ông đã không thể duy trì thành tích bất bại và liên tiếp bị các đối thủ "bắt bài" thứ bóng đá được nhiều người gọi là "Sarri-ball" - hiểu như phong cách chơi bóng do Sarri áp dụng ở mỗi nơi mình đến.
Đỉnh điểm của sự thất vọng là những tiếng la ó trên khán đài sân Stamford Bridge rằng "Sarri-ball khốn kiếp" và nó lại được chính các cổ động viên Chelsea thực hiện chứ không phải người hâm mộ Manchester United trong trận đấu thuộc vòng 5 FA Cup hôm 19/2 vừa qua.
Bây giờ, khi được hỏi về ý nghĩa của triết lý Sarri-ball, huấn luyện viên 59 tuổi nói: "Tôi chẳng biết ý nghĩa của nó là gì cả. Giống như tôi đã nói vào những ngày đầu ở Anh, tôi không hề biết Sarri-ball là gì cả. Tôi cũng chưa bao giờ nghe thấy điều này ở Italia. Tôi không biết".
Trên thực tế, tuyên bố này chỉ là một cách giảm áp lực từ sự thiếu hiệu quả của Sarri-ball tại Chelsea vào thời điểm hiện tại. Và Sarri cũng có lý khi nói ra điều đó bởi ông chưa bao giờ đăng đàn khẳng định phong cách này giống như một thứ triết lý kiểu Tiki-Taka của người Catalan.