Nếu phải chọn ra một trong những đội bóng đem lại nhiều cảm xúc bên ngoài sân cỏ nhất, có lẽ ứng viên đầu chẳng ai ngoài Chelsea khi mà những lùm xùm trên chiếc ghế quyền lực của họ luôn là đề tài nóng bỏng với giới truyền thông. Jose Mourinho từng hai lần phải ra đi trong bẽ bàng, Antonio Conte với phong cách "phát-xít" tưởng như sẽ có thể áp chế những ngôi sao nổi loạn của đội bóng này nhưng cũng không thể. Và giờ đây, số phận của Maurizio Sarri cũng đang nguy trong sớm tối.
Rõ ràng, đã từ rất lâu rồi, Chelsea phụ thuộc nhiều vào những giải pháp trong ngắn hạn. Băng ghế chỉ đạo của đội bóng thành tây London luôn được xem như một trong những vị trí bấp bênh nhất toàn cõi châu Âu mà có lẽ chỉ Paris Saint Germain mới sánh được. Nếu như một đế chế kéo dài 27 năm như Sir Alex tại Man Utd hay Arsene Wenger với 22 năm tại Arsenal là quá xa vời, thì có lẽ lúc này đã là thời điểm The Blues cần trước hết nghĩ về một vị huấn luyện viên có thể yên ổn tại Stamford Bridge khoảng 4-5 năm như Mauricio Pochettino vậy.
Thời gian gần đây, Zinedine Zidane đang là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí thuyền trưởng mùa giải tới. Thế nhưng nếu chiêu mộ Zidane bây giờ, rồi hè tới họ sẽ bỏ ra ngân sách 200 triệu bảng cho ông thầy người Pháp chi tiêu, The Blues có thể sẽ "phất" thật đấy, nhưng rồi cũng sẽ bằng cách này hay cách khác, chịu chung tình cảnh như Sarri hiện tại.
Điều họ nên làm lúc này, có lẽ là sa thải Sarri rồi học theo Man Utd bổ nhiệm một huyền thoại của đội bóng ngồi lên chiếc ghế thuyền trưởng - ở đây là Frank Lampard. Theo Sky Sport, trụ cột năm nào của The Blues mới đây cũng đã trở thành một trong những cái tên được đặt trong danh sách ứng viên. Đúng vậy, sẽ có những ý kiến cho rằng kinh nghiệm cầm quân của Frank Lampard là một điểm trừ của cựu tiền vệ này so với Zidane, thế nhưng đừng quên những câu nói này, các Madridista cũng từng dùng để nói về Zizou hơn 3 năm về trước.
Có thể Lampard không mang lại những thành công tức thời cho Chelsea, thế nhưng trong thời gian cầm quân của mình, Lampard cũng cho thấy mình là một người rất biết cách tạo điều kiện cho những "mầm non" của đội bóng phát triển. Chelsea lúc này cần bớt phụ thuộc vào những tay "lính đánh thuê" mà thay vào đó là đặt niềm tin vào những ngôi sao ở học viện, những người thực sự xem Stamford Bridge là một mái nhà.
Thêm vào đó, ông thầy sinh năm 1978 hiểu rất rõ truyền thống của câu lạc bộ áo xanh. Và việc khôi phục, xây dựng những giá trị cốt lõi của câu lạc bộ - sự đoàn kết, trung thành, kết hợp với việc sử dụng cân bằng những ngôi sao mua về với lực lượng then chốt đôn lên từ tuyển trẻ, đó mới là chìa khóa giải quyết tận gốc vấn đề của ông lớn thành tây London.