MỚI NHẤT :
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • "Sarri-ball" phá sản, Chelsea tâm phục khẩu phục nhìn Man City ẵm "Khiên bạc"

    23:12 Chủ nhật 05/08/2018 | 1

    BongDa.com.vn Trận tranh Community Shield hóa ra lại nhàm chán hơn người ta tưởng tượng. Man City với sức mạnh vượt trội đã không cho Chelsea bất cứ cơ hội phản kháng nào.

    Man City sau trận  - Bóng Đá

     Aguero có bàn thắng 200 cho Man City ngay phút 13.

    Chelsea không được đánh giá cao trước Man City trước giờ bóng lăn. Tuy nhiên, ít ai nghĩ, họ thể hiện một sự cam chịu đến tội nghiệp trước nhà ĐKVĐ Premier League.

    Sơ đồ 4-3-3- của tân HLV Maurizio Sarri tỏ ra vô hiệu trước những miếng ban bật nhuyễn đến từ đối thủ. Kết quả, hàng thủ vốn không được đánh giá cao của Chelsea đã nhận bàn thua ngay ở phút 13. Từ một tình huống đánh thẳng trung lộ của Man City, Aguero tự tin dốc bóng trước vòng cấm và tung ra một cú sút chìm hiểm hóc mở tỉ số cho trận đấu.

    Sau bàn thua, Chelsea nôn nóng dâng cao đội hình để tìm bàn gỡ. Kết quả, khung thành của thủ môn Caballero liên tục bị chao đảo bởi những pha phản công của The Citizens. Điểm cộng của Man City trận này là việc Pep khai thác triệt để đôi chân khéo léo của tân binh Riyad Mahrez.

    Những pha đảo chân rồi bất ngờ cắt bóng vào bên trong khiến hậu vệ Chelsea khá lúng túng. Khi họ bỏ quá nhiều quân số để theo kèo, những khoảnh trống khác lại được mở ra. Leroy Sane là người được hưởng lợi từ một tình huống mở cánh thoáng của Mahrez ở phút 24. Đáng tiếc, tiền vệ người Đức lại tiếp bóng vụng về để lỡ một cơ hội đối mặt.

    Sau giờ nghỉ giải lao, chiến thuật của Chelsea vẫn không có gì khởi sắc. Sarri gần như bất lực nhìn Man City chơi bóng. Phút 58, hàng thủ lỏng lẻo của The Blues tiếp tục phải trả giá lần thứ hai. Bernardo Silva chuyền bóng như đặt để Sergio Aguero băng xuống dứt điểm lạnh lùng, ghi bàn thắng thứ 201 cho Man City.

    Man City sau trận  - Bóng Đá

     Hàng thủ Chelsea để lộ quá nhiều khoảng trống.

    Về cuối trận, Man City phải có thêm ít nhất 3 cơ hội rõ rệt nữa để nới rộng cách biệt. Đáng tiếc, những chân sút trẻ như Foden, Gabriel Jesus đều lần lượt bỏ lỡ. Dẫu sao, chiến thắng 2-0 cũng đủ để Pep Guardiola tạm thời hài lòng trong bối cảnh những trụ cột vẫn chưa tề tựu đầy đủ.

    Ở phía bên chiến tuyến, Sarri còn phải điều chỉnh nhiều thứ để mong Chelsea có được một suất trong top 4. Họ đang thiếu ý tưởng trầm trọng với lối chơi hiện tại. Mặt khác, một đội hình dâng cao với hàng thủ lỏng lẻo cũng tạo ra nhiều nguy cơ thủng lưới. Liệu Sarri còn đủ thời gian để sắm thêm một tân binh nhằm hiện thực hóa "Sarri-ball"?

    Chung cuộc: Chelsea 0-2 Man City

    Ghi bàn:

    Man City: Aguero 13', 58'

    Đội hình ra sân:

    Man City (4-3-3): Claudio Bravo; Kyle Walker, John Stones, Aymeric Laporte, Benjamin Mendy; Bernardo Silva, Fernandinho, Phil Foden; Riyad Mahrez, Leroy Sane, Sergio Aguero.

    Chelsea (4-3-3): Willy Caballero; Cesar Azpilicueta, Antonio Rudiger, David Luiz, Marcos Alonso; Cesc Fabregas, Jorginho, Ross Barkley; Pedro, Callum Hudson-Odio, Alvaro Morata.

    Highlights trận đấu:

    Ngọa Long | 22:01 05/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...