Kết thúc 38 vòng đấu của Premier League, Arsenal giành được 21 chiến thắng, 7 trận hòa và có đến 10 lần nếm mùi thất bại. Đáng nói hơn, Dù hàng công của họ đã rất cố gắng khi đóng góp 73 bàn (đạt hiệu suất gần 2 bàn/trận), thế nhưng, các sai lầm tai hại nơi tuyến dưới đã khiến Pháo thủ thủng lưới đến 51 lần và đánh mất cơ hội chen chân vào top 4 để có tấm vé đến với sân chơi danh giá nhất Châu Âu mùa sau.
Đặc biệt, phong độ nhạt nhòa của trụ cột tuyến dưới, Shkodran Mustafi chính là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến đội chủ sân Emirates liên tiếp phải nhận những bàn thua không đáng có. Do đó, trong khoảng thời gian qua đã xuất hiện rất nhiều tin đồn cho rằng, "thảm hoạ" nước Đức sẽ nói lời chia tay với đội chủ sân Emirates.
Nguồn tin từ L'Equipe cho biết, AS Monaco vừa đánh tiếng muốn có được sự phục vụ của trung vệ Shkodran Mustafi. Nếu đồng ý để ngôi sao người Đức ra đi, Arsenal sẽ thu lại ít nhất 27 triệu bảng từ bản hợp đồng này. Ngoài ra, cơ hội để cựu cầu thủ Valencia ở lại đang cạn dần với sự xuất hiện của William Saliba.
Tuy nhiên, trong một phát biểu mới nhất, thân phụ của Shkodran Mustafi đồng thời cũng là người đại diện của anh đã lên tiếng bác bỏ sự việc: "Tin này mới với tôi đấy. Thành thực thì không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Tôi chưa nghe đội bóng nào đánh tiếng với con trai mình cả".