Dù không có Ibra hay Wayne Rooney, Man United vẫn được đánh giá cao hơn Wigan về mọi mặt khi vẫn còn đó Michael Carrick, Ander Herrera, Juan Mata, Luke Shaw hay tân binh Henrik Mkhitaryan trong đội hình.
Man United dễ dàng kiểm soát thế trận và cho thấy sự lấn lướt. Mkhitaryan đã có 45 phút đầu thật sự ấn tượng nhờ kĩ thuật, nhãn quan chiến thuật cùng cách di chuyển đầy khôn ngoan.
Cựu ngôi sao Dortmund là trung tâm của nhiều đường lên bóng sáng nước bên phía Quỷ đỏ. Tiếc là ngày ra mắt của Mkhitaryan không được trọn vẹn, khi anh bỏ lỡ cơ hội rất ngon ăn phút 37.
Nếu như Mkhitaryan gây ấn tượng, thì Memphis Depay lại có những phút thi đấu đáng quên, không khác gì mùa trước. Nếu cứ vậy, khả năng anh bị Mourinho thải loại là điều hiển nhiên.
Sau hiệp một bế tắc, Man United đã có bàn mở tỉ số khá may mắn đầu hiệp 2. Thủ thành Jaaskelainen của Wigan mắc sai lầm để Mata tận dụng, có đường chuyền cho Will Keane sút vào lưới trống.
Đến phút 58, sau tình huống đá phạt của Man United, Andreas Pereira đã có pha sút bồi thành công, nâng tỉ số trận đấu lên 2-0.
Thời gian còn lại, các học trò của HLV Mourinho thi đấu khá chậm rãi và giữ nguyên chiến thắng đến phút cuối cùng.
Kết quả 2-0 này rõ ràng chưa mãn nhãn, nhưng thật khó để yêu cầu đội bóng của Mourinho làm tốt hơn ở một trận giao hữu đầu mùa.
Đội hình ra sân:
Wigan: Jaaskelainen, Taylor, Perkins, Daniels, Power, Grigg, Huws, Burn, Jacobs, Morgan, Warnock.
Dự bị: Nicholls, Davies, Cosgrove, Whitehead, Powell, Gregory, Burke, Barrigan, Lang, O'Brien.
M.U: Johnstone, Fosu-Mensah, Bailly, Blind, Shaw, Carrick, Herrera, Lingard, Mkhitaryan, Memphis, Wilson.
Dự bị: J Pereira, Blackett, Jones, Tuanzebe, Varela, Januzaj, Mata, A Pereira, Valencia, Young, Keane.
Video chiến thắng 2-0 của Man United trước Wigan: