MỚI NHẤT :
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Sao trẻ HAGL kêu gọi đồng đội đứng dậy sau thất bại trước U20 Pháp

    17:03 Thứ sáu 26/05/2017 | 1

    U20 Việt Nam đã nhận thất bại đậm trước U20 Pháp, tuy nhiên tiền vệ Lương Hoàng Nam của CLB HAGL muốn các đồng đội sớm quên đi nỗi buồn để hướng tới trận đấu quyết định với U20 Honduras.

    Trước khi U20 Việt Nam bước vào lượt trận thứ 2 tại VCK U20 World Cup 2017 gặp U20 Pháp, người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước đều có chung nhận định đây sẽ là một trận đấu khó khăn với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Thậm chí nhiều người còn cho rằng vị chiến lược gia người Khánh Hòa sẽ “buông” trận đấu này để tập trung lực lượng chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại vòng bảng với U20 Honduras vào chiều ngày 28/5 tới.

     - Bóng Đá

    Lương Hoàng Nam muốn các đồng đội sớm quên đi thất bại.

    Trong trận đấu chiều ngày 25/5, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn tung vào sân đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, trước ứng viên cho chức vô địch giải đấu và có sự vượt trội so với U20 Việt Nam về mọi mặt, tiền vệ Lương Hoàng Nam cùng các đồng đội đã gặp rất nhiều khó khăn. Với cá nhân Hoàng Nam, do là một trong những cầu thủ có chiều cao khiêm tốn nhất của U20 Việt Nam nên chân sút thuộc biên chế của HAGL gặp rất nhiều khó khăn khi phải đeo bám các đồng nghiệp bên kia chiến tuyến đa phần có chiều cao hơn 1m80.

    Trong hiệp thi đấu thứ 2 trước việc U20 Việt Nam không có khả năng tạo nên cuộc lội ngược dòng trước U20 Pháp, HLV Hoàng Anh Tuấn đã quyết định rút Hoàng Nam rời sân và thay thế bằng Trọng Đại ở phút 50. Đây cũng là màn ra mắt chính thức đầu tiên của cựu đội trưởng U20 Việt Nam tại VCK U20 World Cup 2017.

    Trao đổi với báo chí sau thất bại 0-4 của U20 Việt Nam chiều qua, Lương Hoàng Nam cho biết: “Một số bàn thua của U20 Việt Nam đến từ các pha bóng quá đẳng cấp của U20 Pháp. Qủa thật, họ quá mạnh và kết quả thua không là điều quá bất ngờ”.

    Trong cuộc trao đổi của mình, Hoàng Nam cũng khẳng định đã thi đấu nỗ lực hết mình cùng các đồng đội trong quãng thời gian được trao cơ hội trên sân. Nhưng U20 Pháp cho thấy sự vượt trội về mọi mặt, do đó, U20 Việt Nam đã không thể tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm: “Trên sân, tôi và các đồng đội thường xuyên động viên nhau để không vỡ trận, nhưng trước sức mạnh quá khủng khiếp của đối thủ thì U20 Việt Nam đã không thể có được bàn thắng và đành rời sân với kết quả thua cuộc”.

    Dù U20 Việt Nam nhận một thất bại đậm trước U20 Pháp và bị tổn thất lớn về lực lượng khi trung vệ Đình Trọng nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 74. Tuy nhiên Hoàng Nam bày tỏ mong muốn các đồng đội sẽ sớm vượt qua cú sốc để tập trung cho trận đấu quyết định với U20 Honduras vào chiều ngày 28/5 tới. Nếu giành chiến thắng ở trận đấu này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có hy vọng rất lớn về tấm vé vào vòng knock-out: Chúng ta vẫn còn quyền tự quyết ở trận cuối vòng bảng gặp U20 Honduras. Tôi nghĩ nỗi buồn thua U20 Pháp sẽ qua nhanh thôi và mọi người sẽ tập trung hướng đến trận gặp U20 Honduras”, Hoàng Nam chia sẻ.

    Kết thúc lượt trận thứ 2 tại bảng E, U20 Pháp sớm giành vé đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp U20 World Cup 2017. Trong khi đó, với 4 điểm trong tay, U20 New Zealand đứng thứ 2. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn với 1 điểm đứng thứ 3 với hiệu số bàn thắng bại là -4. Trong khi đó, U20 Honduras đứng thứ 4 và chưa được điểm nào với hiệu số -5.

    Để hy vọng giành vé đi tiếp tại VCK U20 World Cup 2017, U20 Việt Nam và U20 Honduras sẽ phải quyết đấu ở lượt trận chiều ngày 28/5 tới.

    Đức Anh | 09:40 26/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...