MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • Sao Ngoại hạng lập cú đúp, "Những chú lính chì" bắn hạ "Rồng Đỏ xứ Wales"

    01:39 Thứ hai 10/09/2018

    BongDa.com.vn Đội tuyển Đan Mạch đã đón nhận liên tiếp tin vui khi lùm xùm nội bộ của họ được giải quyết, để rồi sau đó đánh bại xứ Wales bằng lực lượng mạnh nhất.

    Trận đấu giữa Đan Mạch và xứ Wales đã phài lùi lại một ngày vì đoàn quân của HLV Ryan Giggs gặp sự cố ở sân bay quê nhà. Tuy nhiên không vì thế mà cả hai đội đánh mất đi nhuệ khí của mình và họ đều tung ra những quân bài mạnh nhất cho trận đấu này.

     - Bóng Đá

     Trận đấu bị lùi lại 1 ngày so với dự kiến.

    Về phía Đan Mạch, đội tuyển này đón tin không thể vui hơn trước thềm trận gặp Xứ Wales. Đó là việc các tuyển thủ hàng đầu của quốc gia này sau khi tìm được tiếng nói chung với LĐBĐ đã chịu tập trung trở lại. Sự hưng phấn được thể hiện ngay trong khí thế ra quân của đội chủ nhà. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên được tạo ra bởi chính Đan Mạch. Phút 14, Eriksen đã có pha nhả bóng thuận lợi cho Delaney băng lên dứt điểm, đáng tiếc bóng đi vọt xà.

    Phút 23, tiếp tục là một pha phối hợp giữa Eriksen và Delaney. Từ quả đá phạt góc của Eriksen, Delaney lùi lại vài nhịp và tung cú bắt volley rất đẹp mắt, đáng tiếc bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. 6 phút sau xứ Wales có pha đáp trả bằng pha đi bóng sở trường và dứt điểm chéo góc của Gareth Bale, đáng tiếc bóng đi chệch khung thành.

    Đến phút 32, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số. Eriksen nhận đường chuyền của đồng đội trong vòng cấm, ngay sau đó anh xoay người thực hiện cú đá chéo góc, bóng dội cột dọc khung thành xứ Wales trước khi đi vào lưới. Hiệp một kết thúc với lợi thế tạm nghiêng về Đan Mạch.

     - Bóng Đá

     Eriksen có trận đấu chói sáng.

    Bước sang hiệp hai, xứ Wales chủ động đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, tuy nhiên lối đá của họ tỏ ra rời rạc và hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường đến khung thành của Schmeichel. Phút 56, Braithwaite một mình đột phá giữa vòng vây các hậu vệ xứ Wales trong vòng cấm, đáng tiếc cú dứt điểm cuối cùng lại đi không chuẩn xác.

    Đến phút 61, cầu thủ vào sân thay người bên phía đội chủ nhà – Fischer kiếm về một quả phạt đền khi quả tạt của anh trúng vào tay của một cầu thủ đội khách ngay bên trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Christian Eriksen đã không mắc bất cứ sai lầm nào để nới rộng cách biệt lên thành 2-0.

    Những phút còn lại, mặc dù HLV Ryan Giggs thực hiện một số sự thay đổi trên hàng công tuy nhiên lối chơi của xứ Wales vẫn không được cải thiện. Họ đành chấp nhận ra về với hai bàn tay trắng.

    Chung cuộc: Đan Mạch 2-0 Wales

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

     

    Endo | 01:46 10/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...