Trong một chuyến quảng bá hình ảnh cho Adidas hồi đầu hè, tiền vệ Paul Pogba nói rằng anh muốn rời Man United để tìm kiếm thử thách sau 3 mùa giải gắn bó. Sau đó, đại diện Mino Raiola cũng nói điều tương tự trên tạp chí The Times, mặc dù cho đến nay mọi thứ vẫn chỉ ở mức tiềm năng.
Ngoài ra, tiền đạo Romelu Lukaku cũng đánh tiếng muốn sớm ra đi, khi mà Marcus Rashford được ưu tiên trên hàng công. Hai động thái này dẫn đến việc đích thân huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer phải đăng đàn để tuyên bố cách giải quyết trước giới truyền thông.
Chiến lược gia sinh năm 1973 chia sẻ một cách thẳng thắn trên kênh chính thức của Sky Sports hôm 16/7: "Tôi chắc chắn rằng, khi giải đấu (Premier League) bắt đầu, chúng tôi sẽ sở hữu những cầu thủ cống hiến cho Manchester United mọi thứ".
Phát biểu này rõ ràng nhắm đến những cầu thủ đang có tư tưởng rời Old Trafford. Chưa biết họ sẽ ra đi hay ở lại, nhưng tiền vệ Andreas Pereira có vẻ như nắm bắt được tình hình và rất hy vọng Pogba - người anh có thể học hỏi - sẽ tiếp tục sát cánh cùng mình.
Cầu thủ người Brazil nói đùa về cách rất "cực đoan" anh sẽ thực hiện khiến đồng đội sinh năm 1993 không ra đi (theo ESPN UK): "Có lẽ tôi phải đánh cắp điện thoại của Paul, để anh ấy khỏi nói chuyện được với ai".
Pereira hiện được quy hoạch trên hàng tiền vệ Quỷ đỏ, sau khi Ander Herrera chuyển sang PSG và, Man Utd cũng không ký hợp đồng với một tân binh ở tuyến giữa, mặc dù họ được cho là đang rất kháo khát sự phục vụ của ngôi sao Bruno Fernandes (Sporting Lisbon).