MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Sao Man United: "Làm cầu thủ, chúng tôi phải có da mặt thật dày"

    07:54 Thứ hai 05/11/2018

    BongDa.com.vn Sau khi bị các cổ động viên nhà chỉ trích vì những sai lầm ở trận đấu với Bournemouth, sao Man United ngay lập tức đã lên tiếng đáp trả.

    Làm khách trên sân Bournemouth, Man United đã có một trận đấu khó khăn khi để đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 11 do công của Callum Wilson.

    Dù vậy, hai tình huống tỏa sáng của Anthony Martial và Marcus Rashford đã giúp Quỷ đỏ có màn lội ngược dòng thành công để giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

    Hai cầu thủ đã thi đấu không tốt ở hàng phòng ngự, Ashley Young và Chris Smalling sau trận đấu đã trở thành những đối tượng bị chỉ trích hàng đầu của các cổ động viên Man United.

    Đáp lại những hành động "ném đá" trên mạng xã hội, thủ quân Young của Man United đã phải lên tiếng: "Tôi có thể chấp nhận tất cả những lời cay nghiệt nhưng xin hãy nhìn lại, điều các bạn đang làm thật kinh tởm và thiếu tôn trọng". 

    Trong khi đó, trung vệ Chris Smalling cho biết: "Tôi không nói là tôi đã đọc hết bình luận của các bạn nhưng làm cầu thủ, chúng tôi phải có da mặt thật dày.

    Sao Man United:

    Smalling không ngần ngại thừa nhận rằng anh sẵn sàng "đóng mặt dày" để gạt đi những chỉ trích nhắm vào bản thân. 

    Dĩ nhiên, có những lúc chúng tôi chơi tệ nhưng điều quan trọng đó là bạn phải tin tưởng vào bản thân rằng, những ngày thăng hoa sẽ nhiều hơn những ngày đen tối. Điều quan trọng, đó là sự quả cảm và lòng tự tôn của mỗi cá nhân để đứng lên sau mỗi khó khăn, thử thách".

    Phi Yến | 07:07 05/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...