MỚI NHẤT :
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • Enrique làm rõ mối quan hệ với Xavi
  • Hakimi tiết lộ cách lật ngược thế cờ trước Barca
  • Trinh sát của Arsenal ấn tượng với Ibra 2.0
  • Sao mai 17 tuổi tỏa sáng, Man United có chiến thắng "buồn tẻ" trước Astana

    04:05 Thứ sáu 20/09/2019 | 9

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford dù cầm bóng vượt trội nhưng tỏ ra thiếu độ sắc bén cần thiết ở khâu dứt điểm cuối cùng. Rất may cho họ, một cái tên đã lên tiếng đúng lúc.

    Sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Leicester City tại Premier League, Man United có cuộc tiếp đón Astana trên sân nhà trong khuôn khổ bảng L Europa League 2019/2020. HLV Ole Gunnar Solskjær quyết định trao niềm tin vào các cầu thủ trẻ.

    Axel Tuanzebe đá cặp cùng Phil Jones nơi trung tâm hệ thống phòng ngự đội nhà. Hỗ trợ ở hành lang hai cánh là Marcos Rojo và Diogo Dalot. Trong khi đó, Fred, Angel Gomes và Nemanja Matic đảm nhiệm khu trung tuyến Man United.

    Trên hàng công, Ole sử dụng 3 gương mặt trẻ trung, xuất thân từ lò đào tạo trẻ Quỷ đỏ: Mason Greenwood, Marcus Rashford và Tahith Chong.

    sau trận - Bóng Đá

    HLV Ole sử dụng nhiều cầu thủ trẻ trước Astana.

    Phía bên kia trận tuyến, Astana có được đội hình mạnh nhất của mình, với ngòi nổ nguy hiểm mang tên Marin Tomasov.

    Với lực lượng nhân sự vượt trội cùng lợi thế sân nhà, Man United nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Quỷ đỏ sở hữu tình huống nguy hiểm đầu tiên khi Fred dứt điểm từ khoảng cách 25m đưa bóng trúng xà ngang khung thành thủ môn Nenad Erić.

    Astana chống đỡ khá yếu ớt khi các đường lên bóng của họ bị hàng thủ Man United bắt bài khá dễ dàng. Đoàn quân HLV Roman Hryhorchuk chủ trương chơi phòng ngự phản công trước đối thủ mạnh hơn mình về nhiều mặt.

    sau trận - Bóng Đá

    Rashford thi đấu nhạt nhòa xuyên suốt 90 phút.

    Phần lớn thời gian hiệp thi đấu thứ nhất, người hâm mộ chứng kiến Man United cầm bóng quá nửa sân, các trung vệ của họ thường xuyên dâng cao nhằm tăng thêm quân số và hỗ trợ tấn công. Mặc dù vậy, Quỷ đỏ cho thấy độ hiệu quả thấp ở khâu dứt điểm cuối cùng.

    Điển hình là tiền đạo Rashford khi cầu thủ 21 tuổi có ít nhất 3 cơ hội nguy hiểm nhưng đều bỏ lỡ hết sức đáng tiếc. Thống kê ở 45 phút đầu tiên chứng minh sự lấn lướt của Man United so với Astana: 78% thời lượng kiểm soát bóng, 12 pha dứt điểm, tỷ lệ chuyền bóng chính xác đạt 90%.

    Dù cầm bóng vượt trội, có nhiều cơ hội nguy hiểm, thế nhưng đội chủ sân Old Trafford đều không thể tận dụng thành công dù chỉ 1 lần. Tỷ số hòa 0-0 đã khép lại hiệp thi đấu thứ nhất giữa hai đội.

    sau trận - Bóng Đá

    Hàng thủ Astana có màn trình diễn thuyết phục.

    Sau thời gian giải lao, Man United cho thấy sự cải thiện về mặt tinh thần thi đấu. Rashford, Marcos Rojo lần lượt sở hữu những pha ra chân hết sức nguy hiểm. Mặc dù vậy, sự thiếu chính xác ở tình huống quyết định tiếp tục đeo bám các ngôi sao tấn công bên phía Quỷ đỏ.

    Ở chiều ngược lại, Astana vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự phản công. Các cầu thủ áo vàng tổ chức phong tỏa, giải nguy khá tốt trước các tình huống hãm thành của đối thủ.

    Bước ngoặt trận đấu xảy ra ở phút thứ 73. Greenwood đi bóng khéo léo trước khi tung ra cú sút quyết đoán và chính xác xé toang mành lưới Astana bên cánh phải.

    sau trận - Bóng Đá

    Greenwood ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

    Quãng thời gian còn lại của trận đấu, HLV Ole quyết định gia tăng sức mạnh tấn công đội nhà khi tung Juan Mata, Ashley Young, Jesse Lingard vào sân. Thế nhưng, hỏa lực của Man United vẫn không có nhiều sự cải thiện đáng kể.

    Tỷ số 1-0 nghiêng về Man United được giữ nguyên đến hết 90 phút thi đấu chính thức. Đội chủ sân Old Trafford đã giành 3 điểm đầu tiên tại Europa League 2019/2020.

    Đội hình ra sân

    Man United (4-2-3-1): Sergio Romero, Marcos Rojo, Axel Tuanzebe, Phil Jones, Diogo Dalot, Angel Gomes, Nemanja Matić, Fred, Tahith Chong, Marcus Rashford, Mason Greenwood.

    Astana (4-1-4-1): Nenad Erić, Dmitri Shomko, Žarko Tomašević, Yevgeny Postnikov, Antonio Rukavina, Rúnar Már Sigurjónsson, Luka Šimunović, Ivan Mayewski, Marin Tomasov, Roman Murtazayev, Dorin Rotariu.

    Tỷ số chung cuộc: Man United 1-0 Astana.

    David De Gea tập luyện trước mùa giải mới

    Anh Nguyễn | 03:35 20/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...