Trận Derby Đỏ giữa Liverpool và Man Utd tại vòng 9 Premier League đã diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính đúng như kỳ vọng của nhiều người. Kết quả 1-1 cũng xem là một tỷ số hợp lý so với thế cục trên sân. Khác với những sự ganh đua trên sân, bên ngoài đường hầm, các cầu thủ Liverpool và Man Utd vẫn tỏ ra khá thân thiện với nhau. Những cái ôm thăm hỏi của ngôi sao hai đội trước giờ ra sân đã khiến cho cựu đội trưởng Man Utd cảm thấy rất bất bình, Chia sẻ trên Sky Sports, Roy Keane cho hay: "Tôi kinh tởm đám cầu thủ Man United này. Chúng ta ra sân để chiến đấu. Còn họ thì ôm nhau và hôn lấy nhau. Họ còn không nghĩ, họ chuẩn bị bước vào cuộc chiến." Đồng quan điểm, CĐV này đã chia sẻ: "Mọi thứ quá yếu đuối ngày nay. Các cầu thủ quá thân thiện với nhau, vậy còn lý do gì để tôi lại phải tranh cãi nữa chứ." "Bóng đá đã thay đổi, nhưng có lẽ điều này là không nên." "Ông ấy đã đúng, tôi chưa bao giờ thấy các cầu thủ Anh và Australia bắt tay và ôm nhau cả." "Hoàn toàn đồng ý, các trận đấu ngày nay quá nhẹ nhàng, và một nửa số cầu thủ chỉ quan tâm đến mạng xã hội mà thôi." "Vào ngày xưa, chúng ta chỉ muốn giết nhau trước thềm mỗi trận đấu mà thôi." Rất nhiều CĐV cũng có cùng quan điểm với Roy Keane. Video Solskjær nói về các tân binh của Man Utd: Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Kỳ Anh | 19:00 21/10/2019