MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Sao lạ ghi bàn phút bù giờ, Italia tránh được nỗi lo rớt hạng

    03:55 Thứ hai 15/10/2018

    BongDa.com.vn Cristiano Biraghi đã có bàn thắng quý như vàng ở những giây cuối cùng của trận đấu để giúp Italia chiến thắng tối thiểu trước Ba Lan.

    Cả Ba Lan và Italia đều gặp những vấn đề nhất định khi bước vào loạt đấu thứ 3 của UEFA Nations League. Với đội chủ nhà, trận thua trước Bồ Đào Nha cách đây ít ngày đã vạch rõ ra những yếu kém của các học trò ông Jerzy Brzeczek. Hàng công thiếu sáng tạo, hàng thủ thì già nua. 

    Italia  - Bóng Đá

     Ba Lan đá khá rắn trong đêm qua. 

    Trong khi đó, Italia cũng bày trăm phương ngàn kế để tìm một chiến thắng đầu tay dưới thời Roberto Mancini. Cuộc khủng hoảng nhân sự khiến HLV này đưa ra hàng loạt sự thay đổi. Song, càng thayd đổi, Italia lại càng rối rắm. 

    May thay, đội bóng áo Thiên thanh vẫn còn đó những siêu sao đang đạt phong độ cao để vực dậy đội tuyển. Jorginho - người đang giúp Chelsea bay cao ở Premier League, là cầu thủ đáng xem trong hiệp một. Ngay phút thứ 2 của trận đấu, Jorginho đã có một pha đệm lòng là rung chuyển khung thành của Ba Lan. Bóng đi vòng cung và khiến thủ môn Szczesny bó tay. May cho Ba Lan, bóng lại chạm xà đi ra ngoài. 

    Phút 30, hậu vệ đội chủ nhà tiếp tục cho thấy sự bấp bênh. Họ để lọt Insigne một cách dễ dàng trong vòng cấm. Cầu thủ của Napoli đã rướn người và thực hiện một pha dứt điểm cực lẹ. Đáng tiếc, một lần nữa bóng lại đi trúng xà ngang. 

    Sao lạ ghi bàn phút bù giờ, Italia tránh được nỗi lo rớt hạng  - Bóng Đá

     Bàn thắng của Biraghi giúp Italia thoát khỏi áp lực ghê gớm. 

    Đến phút 44, một lần nữa sự xuất sắc của thủ môn Szczesny lại cứu cho Ba Lan thoát khỏi một bàn thua trông thấy. Từ đường đánh đầu chạm đất của Chiellini, bóng khẽ chạm một hậu vệ áo trắng và bay về góc cao. Rất may, Szczesny đã phản xạ cực nhanh, dùng những đầu ngón tay để đẩy bóng đi vọt xà. 

    Sau giờ nghỉ giải lao, Italia vẫn giữ được thế trận tấn công mãnh liệt. Tuy nhiên, những cơ hội ngon ăn cứ lần lượt trôi qua trước mũi giày của Insigne hay Bernardeschi. Phải đến phút 90+2, Italia mới có được bàn thắng quý như vàng. Cristiano Biraghi là người lao vào đệm bóng cận thành sau tình huống treo bóng của đồng đội. 

    Đây là trận thắng đầu tiên của Italia kể từ tháng 5. Họ tạm gác nỗi lọ phải xuống chơi ở nhóm ở bảng B tại UEFA Nations League khi đánh bại đối thủ trực tiếp Ba Lan. 

    Chung cuộc: Ba Lan 0-1 Italia 

    Ghi bàn: Biraghi 90+2'

    Đội hình ra sân dự kiến: 

    Ba Lan (4-3-1-2): Wojciech Szczesny, Bartosz Bereszynski, Kamil Glik, Jan Bednarek, Arkadiusz Reca; Damian Szymanski, Jacek Goralski, Karol Linetty; Piotr Zielinski; Robert Lewandowski (c), Arkadiusz Milik.

    Italia (4-3-3): Gianluigi Donnarumma, Alessandro Florenzi, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini (c), Cristiano Biraghi; Marco Verratti, Jorginho, Nicolo Barella; Federico Bernardeschi, Federico Chiesa, Lorenzo Insigne.

    Những pha bóng hay của Jorginho: 

    Ngọa Long | 02:43 15/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...