Everton đã có một trận đấu rất hay trước đội bóng chiếu trên Manchester United tại vòng đấu thứ 28 Ngoại hạng Anh. Ở đó, nửa xanh vùng Merseyside đã có bàn thắng mở tỷ số do công của Dominic Calvert-Lewin bắt nguồn từ rất sớm sau pha phát bóng lỗi của David De Gea ở phút thứ 3.
Tuy bị thủng lưới sau tình huống sút xa xuất thần của Bruno Fernandes ở cuối hiệp 1. Nhưng The Toffees đã thi đấu rất hay trong hiệp 2 và suýt nữa đã giành được chiến thắng khi Calvert-Lewin bị khước từ bàn thắng ở những phút bù giờ cuối cùng. Ở đó, tổ VAR xác định Gylfi Sigurdsson trong tình huống đó đã rơi vào thế việt vị và khiến thủ thành De Gea mất tầm nhìn sau cú sút của số 9 Everton.
Sau trận đấu, trên Sky Sports, chân sút người Anh không giấu được sự thất vọng: "Đó là 1 thảm hoạ của tổ VAR. Tôi không cho rằng đó là một pha cản tầm nhìn của thủ thành David De Gea. Thật là kinh khủng.
Rõ ràng đó là tình huống việt vị của Sigurdsson tuy nhiên nó không cản trở vì với thủ thành bên phía Manchester United. De Gea đã đi theo một hướng khác thế nên dù không có đồng đội tôi ở đó, anh ấy vẫn không thể kịp bay người cứu bóng được. Song tôi biết phải làm gì khi VAR đã quyết định điều đó."
Everton đã chuẩn bị cho cuộc đấu với MU thế nào: