Sao Croatia: 'Argentina khóc lóc như đàn bà'
09:50 Thứ sáu 22/06/2018
BongDa.com.vn Hậu vệ người Croatia, Sime Vrsaljko đã lên tiếng chê bai Argentina sau trận thua của "La Albiceleste" trước đội bóng vùng Balkan.

3 bàn thắng của Ante Rebic, Luka Modric và Ivan Rakitic đã giúp đội tuyển Croatia của huấn luyện viên Zlatko Dalic có được chiến thắng tưng bừng trong cuộc đụng độ ở bảng D. Argentina đã đấu tranh để giành một chiến thắng, nhưng rốt cuộc họ lại thảm bại theo cách mà chẳng ai dám nghĩ tới.

Sao Croatia: 'Argentina khóc lóc như đàn bà' - Bóng Đá

Sai lầm chết người của Willy Caballero trong bàn mở tỉ số của trận đấu.

Lionel Messi và các đồng đội chơi một thứ bóng đá vô hồn trong tấn công, thậm chí khả năng phòng thủ của đội bóng này còn tệ hơn nữa. Đặc biệt đó là tình huống "diễn trò hề" của thủ môn câu lạc bộ Chelsea, Willi Caballero, sau khi anh này "kiến tạo" cho Ante Rebic bên phía đối thủ cơ hội không thể đẹp mắt hơn trong bàn mở tỉ số ở phút thứ 53. 

Bất chấp kết quả thảm hoạ nhưng huấn luyện viên Jorge Sampaoli vẫn mạnh miệng tuyên bố rằng đội bóng của ông đã thống trị trận đấu và kết quả chỉ là sự thiếu may mắn.

Tuy nhiên, Sime Vrsaljko, trung vệ của câu lạc bộ Atletico Madrid đã lên tiếng bác bỏ, anh nói trên các phương tiện truyền thông nước này:

"Tôi không biết ông ta có ngồi chứng kiến trận đấu hay không nữa. Tôi thì lại thấy họ chết gục trên sân và sau đó ỉ ôi như đàn bà. Chúng tôi đã chơi tốt hơn họ, ổn đinh hơn họ và dĩ nhiên là các cơ hội cũng sáng sủa hơn. Argentina sẽ buộc phải hy vọng ở ở lượt đấu cuối (gặp Nigeria) để đi tiếp, nếu họ thể hiện khác hôm nay."

Sao Croatia: 'Argentina khóc lóc như đàn bà' - Bóng Đá

Vrsaljko cho rằng đội bóng của anh xứng đáng có một chiến thắng

Argentina đã không còn nắm trong tay quyền tự quyết và họ đang phụ thuộc vào những kết quả khác để có thể tiến vào vòng 16 đội mạnh nhất. Nhưng nếu Iceland có được 3 điểm trước Nigeria vào tối nay, nhiều khả năng Messi cùng các đồng đội sẽ được nghỉ hè sớm chỉ sau 3 trận ở vòng bảng.

Vũ Quang Toản | 09:01 22/06/2018