MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Sao Ajax tỏa sáng, đội trẻ Hà Lan bảo vệ thành công ngôi vương EURO

    01:26 Thứ hai 20/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Đội trẻ Hà Lan vừa tiếp tục đánh bại đội trẻ Ý ở trận chung kết cúp châu lục.

    Tại EURO U17 năm nay, đội tuyển Hà Lan và đội tuyển Ý đã lần lượt đánh bại các đối thủ khó nhằn để tiếp tục chạm trán ở trận chung kết.

    Vào trận, đội bóng áo cam là bên cho thấy sự lấn lượt về cả thế trận và tỷ lệ cầm bóng. Bàn thắng cũng nhanh chóng đến với họ. Phút thứ 20 của trận đấu, tiền đạo đang khoác áo U19 Ajax Amsterdam Sontje Hansen ghi bàn mở tỷ số bằng một pha volley rất "dị". 

    Phút thứ 37, Hà Lan được hưởng một quả đá phạt, đứng trước bóng là Ki-Jana Hoever, một tài năng rất triển vọng của đội trẻ Liverpool. Hoever có một pha sút phạt đẹp mắt, tuy nhiên bóng lại tìm đến vị trí cột dọc. Nhưng trung phong Naoufal Bannis đã chờ sẵn trước gôn để thực hiện cú đá bồi nâng tỷ số lên thành 2-0.

    Hiệp đấu chưa kết thúc ở đó. Phút thứ 45, hậu vệ thuộc đội trẻ Chelsea Ian Maatsen có một cú sút kĩ thuật từ ngoài vòng cấm, giúp hiệp 1 kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về Cơn lốc màu da cam.

    Sao Ajax tỏa sáng, đội trẻ Hà Lan bảo vệ thành công ngôi vương EURO - Bóng Đá

     Sao trẻ Chelsea ăn mừng sau cú sút xa đẹp mắt.

    Sang hiệp 2, Italia lấy lại tinh thần với pha lập công rút ngắn cách biệt của Lorenzo Colombo, trung phong đang chơi cho đội trẻ AC Milan. Phút thứ 69, bên phía Hà Lan thực hiện hai sự thay đổi cùng lúc, trong đó đặc biệt có sự xuất hiện của Naci Unuvar, tiền vệ mới chỉ 15 tuổi nhưng trước đó đã có đến 3 bàn thắng cho đội U17. Và chỉ 1 phút sau khi vào sân, Unuvar đã có bàn thắng thứ tư sau một pha solo ấn tượng đánh bại hàng phòng ngự tuyển Ý, trước khi kết thúc bằng một cú sút vào góc dưới khung thành.

    Bàn thắng của Naci Unuvar như một dấu chấm hết cho các cậu bé áo thiên thanh. Phút thứ 89, Lorenzo Colombo tiếp tục ghi bàn nhưng cú đúp của anh cũng không thể thay đổi cục diện trận đấu. Chung cuộc, U17 Hà Lan lên ngôi vô địch với kết quả 4-2.

    Sao Ajax tỏa sáng, đội trẻ Hà Lan bảo vệ thành công ngôi vương EURO - Bóng Đá

     U17 Hà Lan tiếp tục đánh bại Ý để lên ngôi vô địch châu Âu.

    Hồi năm ngoái, khi cả đội tuyển Ý và Hà Lan đều không thể giành quyền tham dự World Cup 2018 tại Nga thì lứa U17 của hai quốc gia này lại tiến đến trận chung kết EURO. Tuy nhiên khi đó đội bóng áo cam không có được thế trận vượt trội như năm nay và chỉ lên ngôi vô địch sau chiến thắng trên loạt đá luân lưu. Cùng với việc đăng quang các năm 2011 và 2012, Hà Lan trở thành đội tuyển đầu tiên có 4 lần lên ngôi vô địch EURO U17.

    Đầu tháng tới, đến lượt đội chính của Cơn lốc màu da cam tiến vào cuộc đua danh hiệu, đối đầu Anh ở bán kết UEFA Nations League.

    Thanh Vũ | 00:55 20/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...