MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Sao 27,5 triệu euro kêu cứu, Serie A đã sẵn sàng!

    19:43 Thứ hai 18/11/2019

    BongDa.com.vn Với tài năng của mình, tiền đạo 19 tuổi hứa hẹn sẽ nhanh chóng lấy lại phong độ nếu được quay trở về Serie A.

    Mùa hè vừa qua, hàng công củaJuventus đã có quá nhiều biến động. Gonzalo Higuain trở về Turin sau nửa mùa giải được “Lão phu nhân” cho Chelsea mượn. Bên cạnh El Pipita, Cristiano Ronaldo và Paulo Dybala cũng có thể chơi tốt ở vị trí trung phong. Điều đó khiến cho Mario Mandzukic, chân sút đã chơi rất hay dưới thời Massimiliano Allegri, bỗng chốc trở thành “người thừa”.

    Moise Kean không thể chấp nhận điều này. Ở tuổi 19, anh cần phải được ra sân thường xuyên hơn để tích lũy kinh nghiệm. Cuối cùng, anh đã quyết định chuyển đến Everton, sau khi đội chủ sân Goodison Park quyết định trả cho Juventus 27,5 triệu euro.

    Sao 27,5 triệu euro đang kêu cứu, Serie A vào cuộc đi! - Bóng Đá

     Moise Kean đang gây thất vọng lớn tại Everton.

    Vào thời điểm ấy, Moise Kean chắc chắn không thể ngờ rằng cuộc sống tại xứ sở sương mù lại khó khăn như hiện tại. Chàng trai người Italia đã không thể hòa nhập nhanh chóng. Đến bây giờ, anh mới chỉ có 288 phút được xuất hiện tại Premier League và chưa ghi được bàn thắng nào. Phong độ nghèo nàn của tiền đạo 19 tuổi đã góp phần khiến cho Everton phải xếp ở nửa sau của bảng xếp hạng và chỉ còn hơn nhóm “cầm đèn đỏ” 6 điểm.

    Chứng kiến sự sa sút của Moise Kean, cha của anh đã lên tiếng thừa nhận quyết định chuyển sang Premier League là sai lầm. Ngay từ lúc này, khi thị trường chuyển nhượng mùa đông còn chưa mở cửa, ông đã hi vọng rằng các đội bóng ở Serie A sẽ đưa chàng trai 19 tuổi rời khỏi Goodison Park.

    Theo nhiều nguồn tin tại Italia, AS Roma đã quá thất vọng với màn trình diễn của Nikola Kalinic và họ đang có ý định chiêu mộ Moise Kean nhằm san sẻ gánh nặng trên hàng công cùng với Edin Dzeko. Ban lãnh đạo AC Milan từng thẳng thừng từ chối cựu tiền đạo của Juventus nhưng nếu Krzysztof Piatek không có dấu hiệu cải thiện thành tích ghi bàn, họ sẽ quay trở lại bàn đàm phán với Everton thêm 1 lần nữa.

    Tại sao AS Roma và AC Milan lại muốn có sự phục vụ của 1 cầu thủ đang sa sút thảm hại như Moise Kean? Có rất nhiều đáp án cho câu hỏi này. Thứ nhất, mặc dù mới 19 tuổi nhưng Moise Kean đã có những màn trình diễn ấn tượng tại Juventus trong giai đoạn lượt về của mùa giải trước. Khả năng tì đè, chọn vị trí chính xác và dứt điểm hoàn hảo chính là điểm mạnh của chàng trai người Italia. Việc anh không thể để lại ấn tượng tại Everton là do sự khác biệt giữa Premier League và Serie A. Nếu được quay trở về môi trường bóng đá quen thuộc, Moise Kean sẽ đem lại rất nhiều điều. Trong bối cảnh EURO 2020 đang đến rất gần, tiền đạo người Italia sẽ còn nỗ lực nhiều hơn để ghi điểm với HLV Roberto Mancini.

    Sao 27,5 triệu euro đang kêu cứu, Serie A vào cuộc đi! - Bóng Đá

     Tuy nhiên, chàng trai 19 tuổi sẽ trở nên đáng sợ nếu được quay trở về Italia.

    Thứ 2, mức giá của Moise Kean vào thời điểm hiện tại chắc chắn sẽ thấp hơn rất nhiều so với con số 27,5 triệu euro mà Everton đã phải bỏ ra để đưa anh về Goodison Park. AC Milan và AS Roma đều không mạnh về tài chính nên họ không thể chi đậm để có được 1 bản hợp đồng “bom tấn”, nhất là khi nhiều đội bóng sẵn sàng ép giá. Vậy nên, quyết định chiêu mộ Moise Kean sẽ mang đến sự an toàn và phù hợp với nguồn lực của cả 2 bên.

    Moise Kean đang rất muốn quay trở lại Serie A. Tuy nhiên, việc đi hay ở của anh sẽ phụ thuộc vào quá trình đàm phán trong phiên chợ mùa đông. Hi vọng rằng trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, chàng trai 19 tuổi sẽ được nở nụ cười hạnh phúc.

    (*) Tài năng của Moise Kean:

    Faro | 19:25 18/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...