Ole Gunnar Solskjaer đã giúp Man United giành 12 chiến thắng trong 15 trận đấu. Dưới thời Solskjaer, khá nhiều ngôi sao từng chơi tệ thời Mourinho đều đã hồi sinh mạnh mẽ, có thể kể đến như Paul Pogba, Marcus Rashford hay Anthony Martial. Tuy nhiên, Alexis Sanchez lại là câu chuyện khác.
Theo đó, Solskjaer gần như bất lực trong việc giúp Sanchez tìm lại chính mình. Ngay cả khi lực lượng Quỷ đỏ gặp khủng hoảng trầm trọng do chấn thương, Sanchez vẫn không thể tận dụng cơ hội để toả sáng. Và theo Charlie Nicholas, chân sút người Chile sẽ không thể gắn bó với Man United thêm được nữa.
Cụ thể, Nicholas cho hay: "Tôi đã xem Man United vào cuối tuần. Marcus Rashford đã chơi chếch sang cánh phải và khi Romelu Lukaku đạt trạng thái tốt nhất, cậu ấy trông rất sắc sảo.
Có vẻ như Lukaku đã giảm được vài cân nên sự sắc bén đã trở lại và cậu ấy khiến tôi sợ hãi, cùng với đó là tốc độ của Rashford. Tôi nghĩ, thời gian đã gần như cạn kiệt dành cho Sanchez. Cậu ấy sẽ ra đi vào mùa Hè.
Bạn nhìn vào và nghĩ, 'Cậu ta đã làm gì? Không nhiều lắm', và cậu ấy còn dính chấn thương rất nhiều. Hãy xem những gì Man United đã trải qua và họ vừa trao cho Martial một bản hợp đồng mới. Vì vậy, khi Martial khỏe mạnh, cậu ấy sẽ đá chính.
Man United có thể bán Sanchez, lấy một số tiền, cắt giảm tiền lương và họ có thể đưa người khác vào, thậm chí có thể là một phiên bản trẻ hơn."
Video tài năng của Alexis Sanchez: